Thoáng hối lỗi
Những ngày qua, Rooney liên tục thành chủ đề tán dương của người hâm mộ. Anh ghi bàn từ cự ly hơn giữa sân trong màu áo DC United. Anh thuộc nhóm những chân sút ghi bàn nhiều nhất tại giải MLS mùa này. Nhưng bây giờ Rooney thành tâm điểm chú ý bởi lý do mà anh không hề mong muốn.
Những bí mật chăn gối sau lưng cô vợ Coleen đã bị cựu gái gọi Helen Wood phơi bày trong cuốn tự truyện “A Man’s World” được rất nhiều độc giả Anh hóng. Wood là một trong hai gái làng chơi, cùng với Jenny Thompson, dính đến scandal thác loạn 3 người của Rooney cách đây 10 năm. Một số nội dung liên quan đến Rooney trong “A Man’s World” vừa được trích đăng trước trên tờ The Sun.
Wood và Thompson cùng nhau phục vụ Rooney tại khách sạn Lowry trong thành Manchester vào thời điểm bà xã Coleen của anh đang mang bầu bé trai đầu lòng Kai được 5 tháng hồi 2009. Wood kể rằng hồi Rooney mới thành khách hàng của cô, anh vẫn còn cảm giác hối lỗi với vợ.

Cuốn sách xới lại quá khứ “bóc bánh” của Rooney
“Rooney câm nín khi chúng tôi kết thúc chuyện ấy”, Wood “bật mí” trong tự truyện của mình, “Vừa mặc lại đồ lót, tôi vừa hỏi xem anh ấy có ổn không. Rooney đáp “ổn” rồi anh dừng lại một lúc. Rooney tự vấn: “Tại sao tôi lại làm thế này cơ chứ?”.
Rooney đã nói cho Wood biết chuyện Coleen đang mang bầu. Wood quả quyết với Rooney rằng cô sẽ không tiết lộ chuyện anh “bóc bánh”. Rooney vẫn dặn đi dặn lại: “Cô không được hé răng chuyện này với ai đâu đấy nhé!”. Wood phải trấn an: “Tôi cũng có một đứa con trai, tôi đâu dại gì đi phá hủy cuộc đời mình bằng việc vạch áo cho người xem lưng”.
Quen thói và quái đản
Cảm giác hối lỗi của Rooney không kéo dài lâu. Wood kể thêm rằng chỉ một tuần sau đó, Rooney đã nhắn tin hẹn “đá cặp” tiếp với cô. Rooney nhắn tin cho Wood trong thời gian anh đang cùng M.U đi đá ở nước ngoài. Dần dần, Wood phát hiện ra: “Rooney thác loạn với rất nhiều cô gái, phần đông trong đó là bạn bè với tôi. Anh ấy thác loạn với nhiều bạn của tôi, cả trước và sau khi anh ta thành khách quen của tôi”.

Wood (trái) và Thompson từng “chơi trò 3 người” với Rooney
Theo tiết lộ của Wood, Rooney từng kết một y tá phòng nha tới mức anh định hẹn hò lâu dài với cô này. Có lần Rooney lại cả gan kéo cả gái làng chơi về nhà (tất nhiên là vào thời điểm Coleen đi vắng). Để qua mắt mọi người, “gà móng đỏ” này đã cải trang thành nhân viên vệ sinh đến nhà Rooney.
Trở lại chuyện mua vui cho Rooney, Wood đánh giá cựu ngôi sao M.U này là khách hàng khá khó hiểu. Không chỉ là chuyện nội tâm phức tạp khó đoán: vừa hôm trước còn giằng xé hối lỗi, hôm sau đã nghiện luôn thói “bóc bánh” rồi. Tay chơi Rooney còn vừa hùng hổ lại vừa rụt rè, tuy từng trải nhưng lại không già dơ.
Wood cho biết cô bắt đầu quen Rooney trong một lần cả hai đều có mặt trong hộp đêm Living Room ở Manchester. Thấy Wood vừa mắt, Rooney bắt chuyện rồi rủ cô tới hộp đêm theo anh và đám chiến hữu. Khi tới sòng bài Grosvenor Soames, Wood và Thompson rất ngạc nhiên khi thấy các bạn của Rooney, toàn những cầu thủ quen mặt của M.U, say mềm cầm đồ ăn ném nhau. Đồ ăn vương vãi khắp nơi. Rio Ferdinand và Wes Brown hăng hái nhất trong “cuộc chiến ném đồ ăn” này.
Rooney rỉ tai Wood: “Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà”. Rồi Rooney lôi tọt Wood vào nhà vệ sinh để tranh thủ “bóc bánh” luôn. Ferdinand đọc vị được Rooney đang làm gì trong nhà vệ sinh. Ferdinand cố tình gõ cửa nhà vệ sinh ầm ầm. Rooney phì cười và bảo với Wood: “Kệ xác lão ta”.

Rooney áy náy với Coleen, nhưng vẫn nhiều lần mua vui với gái gọi
Sau đêm thác loạn ấy, Rooney và Wood trao đổi số điện thoại cho nhau. Rooney nhắn với Wood rằng muốn hẹn chơi trò 3 người với cô và Thompson. Khi nào sắp xếp được thời gian, anh sẽ chủ động hẹn lịch.
Rồi Rooney hẹn với Wood và Thompson vào lúc 2 giờ chiều của một ngày thường trong tuần. Wood kể rằng cô rất ngạc nhiên trước vẻ rụt rè của Rooney. Anh rụt rè và không tự tin chút nào khi “đá sân nhỏ” với Wood và Thompson. Ngay cả những lời lẽ đong đưa của Rooney cũng hết sức gượng gạo và đơn điệu. Wood không thể ngờ một tay chơi đã có kinh nghiệm “bóc bánh” như Rooney mà lại rụt rè như vậy. Những “đồng nghiệp” khác của Wood cũng kể rằng họ cũng bất ngờ như cô khi phục vụ Rooney.
Sau buổi thác loạn chơi trò 3 người với Wood và Thompson, Rooney trả cho mỗi cô 1.200 bảng. Chuyện về sau bị lôi ra trên mặt báo vào năm 2010 sau khi Thompson không khảo mà xưng chuyện đã phục vụ Rooney 7 lần. Vì scandal này, Rooney suýt chút nữa đã bị Coleen “rút thẻ đỏ”. Phải năn nỉ gãy cả lưỡi và hứa hẹn đủ điều, anh mới được Coleen tha thứ.
Không chỉ mình Rooney Rooney không phải khách hàng quần đùi áo số duy nhất của Wood. Cô cho biết đã phục vụ tổng cộng 4 ngôi sao ở Premier League. Trong đó, có cầu thủ nước ngoài bệnh hoạn tới mức lôi cả người đại diện của mình vào cuộc trác táng với cô. Chài Ronaldo bất thành Wood kể rằng trong đêm theo Rooney tới sòng bài Grosvenor Soames ở Manchester với đám sao M.U, cô cũng chạm mặt Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cười với Wood khi cô đong đưa anh. Nhưng Ronaldo sau đó phớt lờ Wood. Hồ sơ “bóc bánh” của Rooney - Hồi 2004, Rooney bị báo giới Anh khui ra vụ chi 140 bảng mua vui với gái gọi 21 tuổi, Charlotte Glover. “Bóc bánh” xong, Rooney còn nổi hứng ký tặng Glover làm kỷ niệm. - 1 tháng sau scandal ấy, Rooney bập vào gái gọi 37 tuổi, Gina McCarrick trong một nhà thổ ở Liverpool. - Sốc hơn, Rooney còn từng dính cả với Patricia Tierney khi đã… 48 tuổi. |