Mọi người bất ngờ cũng phải, bởi Trần Tiến Anh về nắm vai trò HLV thủ môn ở đội Hà Nội từ đầu năm 2011, thay cho chú ruột Trần Văn Khánh cũng là một cựu danh thủ lẫy lừng của bóng đá Việt Nam. Trong 10 năm huấn luyện ở đội Hà Nội, trừ thủ môn Dương Hồng Sơn đã nổi tiếng từ trước, những thủ môn qua tay Tiến Anh đều thành danh và có những dấu ấn đặc biệt trong làng bóng đá nước nhà như Nguyễn Văn Công, Phí Minh Long, Bùi Tiến Dũng và Bùi Tấn Trường.
Sẵn nhắc đến Bùi Tấn Trường lại nhớ cuối mùa 2019 khi chia tay B.BD, cầu thủ gốc Đồng Tháp này đã lớn tuổi và tính đến chuyện giải nghệ, nhưng Trần Tiến Anh đã đề xuất mời Trường ra Hà Nội thi đấu. Để rồi dưới sự nhào nặn của HLV thủ môn Trần Tiến Anh, chàng thủ môn gạo cội này lại toả sáng rực rỡ trong màu áo của đội bóng thủ đô và sau đó tái xuất ở tuyển Việt Nam theo cái cách mà ai cũng bất ngờ.
Một ngày gần cuối tháng 7 vừa qua, Tiến Anh gọi cho tôi với giọng buồn buồn pha chút tếu táo: “Tớ nghỉ ở CLB Hà Nội rồi, lãnh đạo đội bóng vừa mới thông báo xong. Thời gian tới cũng chưa biết thế nào, nhưng kệ tới đâu hay đến đó...”. Y như cái cách phớt đời bao lâu nay của Tiến Anh, mọi chuyện cứ tới đâu thì tới chứ chẳng nghĩ gì xa xôi. Hỏi tại sao lại bị cho nghỉ? Tiến Anh bảo: “Tôi cũng chẳng rõ, ngay anh Chu Đình Nghiêm còn cho nghỉ được thì tôi ăn thua gì đâu”…
Hôm sinh nhật HLV Chu Đình Nghiêm, qua điện thoại anh em tôi có nhắc đến Tiến Anh. Anh Nghiêm bảo: “Tiến Anh xuất thân từ dân thủ môn nên rất đam mê nghề và đầy tâm huyết trong công việc. Cứ nhìn bao nhiêu thủ môn qua tay hắn huấn luyện và thành danh là rõ, chẳng cần nói nhiều. Chỉ có cái tính của hắn hay phớt đời và tưng tửng đúng chất dân thủ môn, dẫn đến nhiều anh em không hiểu nên không thích, chứ hắn đáng yêu lắm”.
Trong khi đó, thủ môn Văn Công – cậu học trò ruột của Tiến Anh và gắn bó với thầy mình đã hơn 10 năm ở CLB Hà Nội lại không khỏi tiếc nuối: “Thật sự tôi rất tiếc khi thầy Tiến Anh phải ra đi. Thầy là một người rất tâm huyết và trách nhiệm với công việc, tôi không rõ thời gian tới liệu có ai làm tốt hơn thầy Tiến Anh hay không?”.
Những ngày qua, đang mùa dịch bệnh nên Tiến Anh nằm ở nhà ngẫm nghĩ sự đời và… uống rượu. Thực tế, cựu tuyển thủ Việt Nam này có sở thích uống rượu như nhân vật Lệnh Hồ Xung trong bộ tiểu thuyết “Tiếu ngạo giang hồ” của cố nhà văn Kim Dung. Vậy nhưng hồi năm 2019, anh từng bị nhiễm trùng máu và phải ngưng sở thích của mình trong thời gian dài. Thời điểm ấy, nhìn Tiến Anh uống nước suối trong bàn tiệc thấy ngồ ngộ vì không quen, nhưng cũng thương lắm vì trông gầy sọp đi hẳn. Rồi tất cả cũng qua và giờ là tin Tiến Anh mất việc, lại ngay thời điểm dịch bệnh khó khăn. Vậy nhưng anh chàng phớt đời này vẫn luôn lạc quan khi chia sẻ trên facebook cá nhân một câu triết lý:
“Ở đời, nên học cách bình thản đối mặt trước mọi chuyện. Có câu rằng: “Nhân thân nan đắc”, con người được sống trên đời đã là một điều may mắn. Vì thế, dù thuận buồm xuôi gió cũng tốt, thăng trầm bất định cũng chẳng sao, đều nên học cách bình thản, bởi đó cũng chính là vận mệnh của bản thân mình. Dù ở hoàn cảnh nào cũng không oán trách, không buông thả chính mình…”
Âu đấy cũng là lẽ sống của gã phớt đời đáng yêu này!