Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. |
Lục đại gia của Premier League gồm 4 bốn đội bóng có ghế ngồi ăn cỗ Champions League là Man City, Liverpool, Tottenham và Chelsea cùng 2 đội được nâng điểm cho đỡ mất mặt là Man United và Arsenal vốn là đám hảo hán giang hồ gớm mặt. Ngoại trừ Thần Kê Tottenham, Thần Pháo Arsenal và Thần Tiền Man City là chưa biết mặt mũi cái cúp bạc C1/Champions League ra sao, còn lại 3 đội đã có tổng cộng 9 lần vô địch.
Tại giải Ngoại hạng Anh, chức vô địch cũng là sự tranh chấp của đám này là chính, ít khi rơi rớt ra ngoài, ngoại trừ vài trường hợp trúng số Vietlott hiếm hoi của Blackburn hay Leicester. Chính vì thế, đây có thể coi là biệt đội anh hùng của đảo quốc Sương Mù. Để hạ gục đám này thì đến Thanos cũng phải bó tay vì tuy skill giết người của y thuộc hạng số dzách nhưng khả năng đá bóng lại bằng 0, có búng tay thì lại sợ trọng tài can thiệp, bênh vực đám kia.
Messi, Suarez tung đòn sấm sét hủy diệt Liverpool |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Thế nhưng, đám Lục đại gia này lại sợ Messi hơn con nít sợ bác Linh bởi bác Messi không thích nựng niếc gì mà chỉ sút tung mành lưới của các cháu. Trong danh sách những bác tiền đạo bắt nạt các cháu Big Six nhiều nhất, thoạt nhìn thì Sergio Aguero dẫn đầu với 53 bàn. Tiếp theo là bác Vardy với 32 bàn và bác Hazard xếp thứ ba với 27 bàn.
Bác Messi xếp cuối với 26 bàn nhưng bác mới chính là hung thần thứ thiệt. Số bàn thắng của Messi kém hơn một nửa so với Aguero nhưng do bác không thi đấu ở Premier League. Có nghĩa, toàn bộ số bàn thắng đó đều được ghi ở Champions League hay các giải đấu châu Âu. Nếu vác tiêu chí này ra so thì chắc chắn cả 3 bác trên đều thua xa Messi.

Kinh hoàng hơn nữa là 26 bàn thắng của Messi vào lưới Big Six chỉ diễn ra trong 32 trận, đạt tỉ lệ 0,81 bàn/trận. Trong khi đó Aguero cần 75 trận (0,71 bàn/trận), Vardy cần 50 trận (0,64 bàn/trận) và Hazard cần 80 trận (0,34 bàn/trận). Và cũng cần phải hiểu thế này, mức độ khó ghi bàn vào lưới Big Six tại Premier League và Champions League cũng khác nhau như thi tốt nghiệp cấp ba ở Hà Giang với Hà Nội vậy.
Messi chính vì thế xứng đáng là hung thần ác sát của Big Six nước Anh. Chỉ trong có 2 trận liên tiếp gặp Man United và Liverpool ở tứ kết và bán kết Champions League, anh đã có 4 bàn thắng. Chỉ riêng điều này đã khiến Cristiano Ronaldo ghen tị lòi mắt còn Mario Balotelli hết vênh váo “Why always me?” như hồi năm nào hạ nhục Man United.
Quả nhiên, Messi lợi hại vô cùng trước đám Lục đại gia, không sút thì thôi, còn đã sút thì không trượt phát nào, không thoát cháu nào!