Lớn lên bên nhà máy hóa chất
Năm 2008, công ty hóa chất Ciba bị xóa sổ khi nó được Tập đoàn BASF của Đức mua lại với giá 3,4 tỷ euro. Nhưng trong nhiều năm nữa, cái tên Ciba vẫn sẽ được nhắc đến dù không phải trong lĩnh vực công nghiệp. Lý do rất đơn giản: Công ty này chính là nơi ông Robert Federer gặp bà Lynette Durand lần đầu vào thập niên 70 trong một chuyến công tác tới cơ sở tại Nam Phi. Họ là bố mẹ của tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần vợt thế giới.
Ở thời còn hoạt động, Ciba luôn chăm chút từng li từng tí cho nhân viên. Họ thậm chí còn mở một sân tập tennis riêng để nhân viên đến chơi cùng con cái. Đến bây giờ, ông Robert vẫn thường xuyên đến đánh bóng. Lần đầu tiên Federer cầm vợt, đánh bóng là ở sân tennis của CLB Ciba. Hết giờ đánh bóng trên sân, cứ về nhà là Federer lại dán chặt vào ti vi xem Boris Becker thi đấu.
Hồi đó anh chơi rất nhiều môn thể thao khác, nhưng lại trót yêu tennis từ lúc nào không hay. Trong trí nhớ của bà Lynette, Federer hứng thú với tennis ngay từ ngày đầu tiên cầm vợt. Tuy nhiên, có những lúc bà từng nghĩ đến ý định... cấm anh chơi môn thể thao này. Sao không bực được khi ngày nào không khí yên bình trong nhà cũng bị cậu con trai phá vỡ? Federer hồi nhỏ rất thích cầm vợt đánh bóng khắp nơi, từ gara ô tô đến tủ bếp.
Đến năm 8 tuổi, Federer bắt đầu được đào tạo chuyên sâu. 4 năm sau, anh quyết định theo đuổi tennis thay vì bóng đá. Ở tuổi 14, anh khiến bố mẹ sốc nặng lúc ngồi nhà mở báo ra đọc. Họ thấy con trai mình có tên trong danh sách tập huấn đặc biệt của đội tuyển tennis Thụy Sỹ. Cậu con trai út đã sớm trưởng thành trước cả khi bố mẹ kịp nhận ra.
Từng trải và vinh quang
Tất cả những tay vợt hiện nay đều lấy Federer làm thần tượng. Anh là người gần nhất tiệm cận đến ngưỡng hoàn hảo của bộ môn tennis. Ngoài kỹ năng đánh bóng thượng thừa, Federer luôn thể hiện sự bình tĩnh đến khó tin trong từng trận đấu. Anh hiếm khi nào la hét và đặc biệt không bao giờ đập vợt. Thật khó tin khi biết cậu bé Federer hồi nhỏ lại hoàn toàn khác.

“Ngày Federer vô địch Wimbledon lần đầu tiên, cậu ấy khóc, còn tôi chỉ thấy buồn cười. Hồi nhỏ cậu ấy chơi hay, nhưng cũng hay thua lắm. Có lần thua trận, Federer chui vào góc kín rồi ngồi khóc suốt 10 phút liền, ai dỗ cũng không được”, Madeleine Barlocher, một trong những HLV đầu tiên của Federer chia sẻ với NY Times. Barlocher tiết lộ “Tàu tốc hành” hồi mới dậy thì rất nhạy cảm. Anh không chỉ hay “mít ướt”, lại còn dễ nóng giận.
Mỗi lần bực mình, Federer thường đá, ném, đập vợt, kêu ré lên, đôi lúc còn chửi thề nữa. Có lần bị bố mẹ nhắc nhở vì thái độ không tốt với mọi người xung quanh, Federer liền cãi lại: “Về hết đi, để con yên”. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khác đi từ ngày Federer sống xa gia đình để tập luyện chuyên nghiệp. Bố mẹ để con trai tự quyết định, và anh lựa chọn rời nhà để theo đuổi đam mê.
Sống tự lập ở tuổi 14 giúp Federer sớm hình thành tính cách vững vàng, bởi chẳng có người nhà ở bên cạnh o bế nữa. Anh nhận ra không phải nơi nào cũng toàn người tốt. Đám bạn ở ngôi trường mới thường xuyên trêu chọc, đem anh ra làm trò đùa vì nói tiếng Pháp không tốt. Các HLV ở trung tâm cũng nghiêm khắc với hành vi xấu trên sân. Federer từng nhiều lần bị phạt quét dọn sân vì tội ném vợt, vậy nên anh dần biết tự kiềm chế.
Khi bước vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp tennis, con người điềm tĩnh của Federer càng giúp anh nhiều hơn. Tàu tốc hành không bị ám ảnh trước viễn cảnh Nadal hay Djokovic có thể vượt qua anh về số danh hiệu Grand Slam. Ở tuổi 38, Federer chỉ muốn tận hưởng thú vui đánh tennis. Nếu không lớn lên và trưởng thành theo tác phong công nghiệp của người Thụy Sỹ, Federer chắc chắn không thể thành công như hôm nay.
Con nhà người ta Federer rất mê thể thao. Ngoài tennis và bóng đá, hồi nhỏ anh cũng thể hiện khả năng vượt trội trong môn bóng rổ và trượt tuyết. Dù vậy, điều đó không có nghĩa Federer chểnh mảng chuyện học hành. Kết quả học tập của anh trên lớp luôn rất tốt, từng là học sinh có điểm trung bình cao nhất khối 4 trong kỳ tiểu học. ![]() Chuyện tình đẹp như mơ Khi Federer mới nổi, từng có tin đồn anh cặp kè với Martina Hingis. Sự thật là Federer có yêu một đồng nghiệp, nhưng đó lại là Mirka Vavrinec. Federer từng nói Mirka là cô gái anh luôn mơ ước được yêu, còn Mirka thậm chí đã hủy hôn ước với một ông hoàng Arab để đến với Federer. Họ bắt đầu hẹn hò bí mật từ Olympic Sydney 2000, rồi công khai 2 năm sau đó khi khoác áo đội tuyển Thụy Sỹ dự Hopman Cup. Mirka hơn Federer 3 tuổi, và cô từng lọt top 100 tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Hơi đáng tiếc, chấn thương bàn chân dai dẳng khiến Mirka phải sớm giải nghệ vào năm 2002 khi mới 24 tuổi. Kể từ đó, cô trở thành hậu phương vững chắc cho Federer ở mọi giải đấu anh tham gia. Không có vợ thì không ngủ Dù đã là bà mẹ 4 con, Mirka vẫn không muốn trở thành bà nội trợ. Thay vào đó, cô và gia đình nhỏ luôn song hành cùng Federer đến khắp nơi trên thế giới. Việc này khiến Federer phải chi thêm cả đống tiền thuê bảo mẫu lẫn cô giáo đi cùng. Dù vậy, Federer thấy điều đó xứng đáng bởi anh sẽ không thể ngủ nếu không có bạn đời nằm bên cạnh trong một lần trả lời trang chủ ATP. ![]() Tửu lượng kém Federer hiếm khi nào uống rượu, bởi cứ mỗi lần dùng đồ uống có cồn là anh lại say túy lúy. Hồi tháng 7, Federer nói với Telegraph lần say đáng nhớ nhất diễn ra sau khi giành chức vô địch US Open. Để ăn mừng danh hiệu Grand Slam, Federer đã đặt rất nhiều rượu đến khách sạn nơi anh ở. Hậu quả là anh không thể dậy vào hôm sau, và phải mất 4 ngày để tỉnh táo trở lại. ![]() Federer sẽ đến Tokyo? Năm sau, Olympic Tokyo sẽ là cơ hội cuối cùng để Federer có thể giành huy chương vàng đơn nam tại Thế vận hội. Dù vậy Severin Luthi, HLV của Federer cho biết hiện anh vẫn chưa quyết định có dự Olympic vào năm sau hay không. Ưu tiên hàng đầu của Federer vẫn sẽ là 4 giải Grand Slam, nên anh buộc phải hạn chế tham gia những giải đấu nhỏ để đảm bảo thể lực. |