Năm ngoái, Jorge Mendes trở thành người đại diện đầu tiên trong lịch sử mà số vụ chuyển nhượng do ông thực hiện đã vượt qua cột mốc 1 tỷ. Chính xác con số ấy là 1,068 tỷ bảng. Năm nay, khi Man United chính thức gút vụ chuyển nhượng Anthony Martial (ảnh), Mendes đã gút thêm khoảng... 300 triệu bảng nữa chỉ trong mùa Hè này.
Việc Mendes “dụ” M.U mua Martial với giá đến 36 triệu bảng cho thấy tài năng thuyết phục của tay cò này khủng khiếp đến mức nào. Trước đó, Mendes cũng đạo diễn vụ chuyển nhượng Nicolas Otamendi sang Man City với giá 32 triệu bảng cho dù anh chỉ mới có một mùa tỏa sáng cùng Valencia.

Sir Alex Ferguson và sau này là Louis van Gaal luôn tỏ thái độ dè dặt với Mendes bởi vị này luôn biết cách đẩy giá trị cầu thủ của mình lên cao hơn giá trị thực. Mới mùa trước thôi, M.U đã phải chi 59,7 triệu bảng để mua Angel di Maria, rồi chỉ sau một mùa chấp nhận lỗ bán anh sang PSG với giá 44 triệu bảng. Tức là chỉ với một mình Di Maria, hai mùa Hè anh đã khiến các CLB tiêu tốn hơn 100 triệu bảng, một con số khủng khiếp.
Sau khi mang Martial về M.U, tổng số tiền chuyển nhượng mà M.U đã tốn cho các thân chủ của Mendes lên đến con số 265 triệu bảng. Cristiano Ronaldo, Di Maria, David de Gea... đều là người của Mendes cả.

