Solskjaer chỉ là bình phong cho sự trở lại của ‘Bố Già’ Alex - Bongdaplus.vn

Solskjaer chỉ là bình phong cho sự trở lại của ‘Bố Già’ Alex

Không thể tin được! Hàng loạt sự kiện gây sốc liên quan đến CLB Manchester United vừa nổ ra trong những ngày cuối tháng 3/2019. Một nguồn tin nội bộ tại Man United cho hay, Sir Alex Ferguson sẽ thay thế Ole Gunnar Solskjaer ngồi chiếc ghế Manager đầy quyền lực từ tháng 6/2019 để điều hành cuộc cách mạng tại Old Trafford với sự hẫu thuẫn của những đối tác Hoàng gia Arab Saudi nhiều tiền lắm của trong nỗ lực phục sinh sức mạnh của Quỷ Đỏ, một biểu tượng thể thao mới ở Trung Đông. Cả nước Anh và châu Âu sững sờ vì nước cờ không tưởng của Man United.

Những ngày cuối tháng Ba, không khí tại Man United khá ngột ngạt. Bấp chấp, Quỷ Đỏ đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên làm HLV tạm quyền thay Jose Mourinho từ trung tuần tháng 12/2018, song có vẻ BLĐ của Man United không chú ý đến điều đó.

Câu chuyện của Ole Gunnar Solskjaer rất nhỏ, cũng như việc Man United đã bị loại khỏi FA Cup, gần như bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League mùa sau bởi lịch thi đấu của họ ở giai đoạn cuối nặng hơn bất cứ đối thủ cạnh tranh nào. Tại Champions League, cơ may để Man United vượt qua Barcelona chỉ là 1%. Đấy là sự thật sau chuỗi ngày thăng hoa của “Sát thủ Na Uy”.

Rất nhiều người đã lờ mờ linh cảm đến một biến động mang tính “rung chuyển” ở đội bóng này. Cũng phải thôi. Tại sao Solskjaer được ký hợp đồng chính thức vào thời điểm này (hôm 28/3), và ông ta không tỏ vẻ hân hoan gì cả, mặc dù sự ủng hộ của người Man United dành cho người hùng có gương mặt trẻ mãi không già ngày càng lên?

Man United đang mưu tính điều gì, đang chờ đợi điều gì? Trong những ngày này, người ta nhận thấy một hiện tượng bất thường: Sự xuất hiện liên tục của ông già gân đang hưởng hưu trí Alex Ferguson tại phòng họp VIP của bản doanh đội bóng, luôn được kè kè bên cạnh bởi bác sĩ đầu ngành tim mạch Stephen Westaby.

Kèm theo đó là tần suất tăng đột biến những chuyến bay con thoi giữa phi trường Manchester và phi trường Washington (Mỹ) đưa các thành viên của gia đình Malcom Glazer gặp gỡ tay CEO Ed Woodward. Đặc biệt là một chuyên cơ mang quốc huy của Hoàng gia Arab Saudi đã được ghi nhận hạ cánh xuống Manchester từ phi trường Riyadh vào tối muộn ngày 27/3.

Thông tin về một cuộc họp bất thường của giới chóp bu Man United cũng lác đác rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, không một ai biết được chính xác về nội dung cuộc họp. Trên Twitter, đám cầu thủ M.U trao đổi những dấu chấm hỏi và chấm than cho nhau là chính, và rất nhiều biểu tượng lè lưỡi.

Ngày 29/3, một ngày trước trận đấu của Quỷ Đỏ với đội khách Watford ở vòng 32 Premier League 2018/19, trên sân tập Carrington, chỉ có cầu thủ tự tập luyện dưới dự giám sát của Michael Carrick, và buổi tập cũng kết thúc rất nhanh, khoảng 45 phút. Những nhân vật trong BHL như Solskjaer hay Mike Phelan đều không xuất hiện. Họ đã biến đi chỗ quái nào vậy?

Đến lúc này, giới săn tin thể Anh đã cảm nhận rõ ràng về một điều gì đó chấn động chuẩn bị bung ra. Họ tập trung về xung quanh đại bản doanh của Man United, tư gia của những VIP như Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton, nhà riêng của Ed Woodward, những điểm tổ chức sự kiện sang chảnh trong thành phố, thậm chí rà soát cả danh sách khách VIP lưu trú tại các khách sạn.

Thông tin nhận được: Một cuộc họp cấp cao và khẩn cấp của Man United sẽ được tổ chức trong ngày 31/3. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian cụ thể không thể dò được. Song, sau rất nhiều bàn thảo, giới săn tin đều đi đến một kết luận: Chỉ có thể là chốn đó.

Và mọi ngả đường đều dẫn đến tọa độ 53°27′47″B 2°17′29″T, nơi Man United vẫn thường dùng để tổ chức các cuộc họp quan trọng và có quy mô lớn. Tuy nhiên, khu vực này đã được cách ly nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng an ninh của công ty Manchester Guards & Security thuộc tập đoàn Sevro Group khét tiếng.

Tất cả đều phải ngồi chờ bên ngoài cho đến khoảng 21h15 ngày 31/3, cánh cửa đại sảnh mở rộng, Sir Alex Ferguson được tháp tùng bởi Ole Gunnar Solskjaer, Mike Phelan, Rio Ferdinand và một vài cựu cầu thủ của Man United tươi cười tiến ra. Chỉ đến lúc này, bom tấn của thời sự thể thao thế giới mới bùng nổ.

Phát ngôn viên của Man United cùng dàn truyền thông của đội bóng như MUTV… mời các phóng viên đại diện cho các hãng thông tấn vào phòng họp báo và thông báo rất ngắn gọn, nhưng từng lời lại khiến máu trong huyết quản của mọi người đông lại:

- Thứ nhất, kể từ tháng 6/2019, Man United sẽ ký hợp đồng đối tác toàn diện với Hoàng gia Arab Saudi để trở thành biểu tượng thể thao của quốc gia này. Trong 5 năm hợp tác đầu tiên, mỗi năm Man United sẽ nhận được 2 tỉ bảng Anh để hoạt động trong các lĩnh vực thể thao và kinh doanh.

Gia đình Malcom Glazer sẽ giữ nguyên cổ phần và quyền kiểm soát Man United mà không phải chia sẻ với đối tác Arab Saudi. Đổi lại, tên tuổi của Man United sẽ được gắn với Hoàng gia Arab Saudi, phải phục vụ các sự kiện theo yêu cầu đã được lên lịch và phải chia sẻ lợi tức tính theo năm tài khóa.

- Thứ hai, Sir Alex Ferguson sẽ quay lại nắm quyền quản trị CLB và đội bóng trong hoàn cảnh sức khỏe cho phép bởi phía đối tác Arab Saudi muốn sự hiện của Hiệp sĩ Hoàng gia Alex trong tầng lớp lãnh đạo. Kinh nghiệm, các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của Sir Alex với UEFA, FA, ban trọng tài là vô cùng quý và phù hợp với mục tiêu phát triển giai đoạn mới.

Giáo sư tim mạch đầu ngành Stephen Westaby đã tiến hành xét nghiệm tình trạng sức khỏe của Sir Alex rất cẩn thận và chi tiết để đưa ra kết luận: Sir Alex hoàn toàn có đủ sức khỏe để phục vụ công việc. Đồng thời, giáo sư Westaby cũng được đưa vào đội ngũ trợ lý để coi sóc sức khỏe đặc biệt cho Sir Alex.

Solskjaer sẽ làm HLV trưởng của Man United trên danh nghĩa, còn thực chất sẽ cùng Phelan và các cộng sự đóng vai trò cánh tay nối dài phụ trách các vấn đề chuyên môn cho Sir Alex, trực tiếp huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật trên thực địa. Sir Alex sẽ quản lý chung, đưa ra sách lược đường dài và lo vấn đề quan hệ với các đối tác có liên quan.

- Một ngân sách tối đa 1 tỉ bảng Anh sẽ được dùng để chiêu mộ lực lượng, chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Tất cả khán phòng đều im lặng như tờ, chỉ lẹt đẹt những tiếng vỗ tay của người Man United. Ngay lập tức, những đoạn text, hình ảnh, file âm thanh được gửi tới tấp vào không gian mạng qua đường truyền dẫn 5G. Cuộc cách mạng đã chính thức bắt đầu.

Những người am hiểu Man United nhất cũng phải sốc trước những biến động của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, cú sốc này kéo dài không lâu bởi ít nhất trong đời, họ đã chứng kiến 1 hoặc 2 lần Man United chơi lớn đến mức không tưởng.

Đã không chơi thì thôi, quyết định chơi thì phải chơi thật lớn, đó chính là tác phong của Man United. Quỷ Đỏ gặp khủng hoảng nghiêm trọng từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, như chia sẻ của Eric Cantona: “Tôi biết chuyện sẽ như vậy, nhưng không ngờ lại lâu đến thế”. 6 năm qua trôi đi thật vô nghĩa và đã đến lúc M.U trở lại, nhưng họ cần một cú hích.

Đó không chỉ là cú hích có liên quan đến Ole Gunnar Solskjaer, M.U cần nhiều, rất nhiều hơn thế để tìm lại ánh hào quang xưa. Và điều tiên quyết cho bất cứ cuộc cách mạng nào là: Tiền. M.U đang là đội bóng giỏi kinh doanh nhất thế giới và họ đương nhiên không thiếu tiền, nhưng đó là tiền… bất an.

Nên nhớ, giới chủ của M.U - nhà Glazer vẫn chưa trả hết nợ số tiền đã vay ngân hàng để mua đội bóng. 750 triệu bảng, mới trả được một phần ba. Nhà Glazer có thể trả nhanh hơn nhưng… tội gì, họ vẫn giàu lên theo thời gian còn con nợ thì là đội bóng M.U.

Đương nhiên, điều này không qua mắt được các Manucian. Hội CĐV M.U nhiều lần yêu cầu những ông chủ mau chóng giải quyết kiếp nợ nần cho đội bóng thân yêu. Họ từng bỏ trống một khoảng khán đài Old Trafford, từng thuê máy bay chạy khẩu hiệu trên nền trời Manchester, từng diễu hành biểu tình phản đối trước trụ sở CLB. Sức ép từ những người trực tiếp mang về tiền bạc cho M.U tác động mạnh mẽ tới nhà Glazer.

Những tay buôn người Mỹ này không thể không suy nghĩ. Và họ từng có ý định bán lại quyền kiểm soát M.U để hạ cánh an toàn. Giữa vô vàn những lời mời hấp dẫn, đề nghị từ phía Hoàng gia Saudi Arabia là vượt trội. Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud sẵn sàng bỏ ra 4 tỷ bảng - một con số khủng khiếp. Tuy nhiên, sau cuộc họp này, số tiền đầu tư còn lớn gấp 2,5 lần.

Giá trị niêm yết của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York rơi vào khoảng 2,5 tỷ bảng. Quốc vương Saudi Arabia sẵn sàng đầu tư 2 tỷ bảng mỗi năm và đó sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ mà nhà Glazer phải cân nhắc. Và thực sự là những doanh nhân xứ cờ hoa đã bay sang Trung Đông vào tháng 10 năm ngoái để ngồi vào bàn thương lượng.

Dẫu vậy, xét đi tính lại, M.U vẫn là một “con gà đẻ trứng vàng” và nhà Glazers cũng tiếc cái công “chăm bẵm” suốt 14 năm qua. Về phía Hoàng gia Saudi Arabia, với khối tài sản lên tới 850 tỉ bảng, họ thực sự không cần “chút” tiền lãi từ một CLB thể thao mà chỉ làm vì đam mê. Thương hiệu M.U cực kỳ có tiếng ở Saudi Arabia và bất cứ ai sở hữu được đội bóng này đều lên một đẳng cấp khác.

Đó là lý do khiến nhà Glazer và Hoàng gia Saudi Arabia đi đến một thỏa thuận lịch sử. Nhà Glazer vẫn giữ quyền điều hành M.U và sẽ nhận được nguồn vốn đầu tư cực lớn từ phía Saudi Arabia. Bù lại, Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và hoàng thân quốc thích được chia lợi nhuận tổng. Đồng thời, tên tuổi của họ sẽ được gắn liền với thương hiệu M.U khi quảng bá ở Trung Đông.

Chưa dừng lại ở đó, nhà Glazer còn phải có trách nhiệm biến M.U trở thành đối trọng biểu tượng thể thao tại Trung Đông. Nên nhớ, đã có những CLB châu Âu đi trước Quỷ Đỏ cả vạn dặm đường ở khu vực này, như Man City ở UAE hay PSG ở Qatar.

Thỏa thuận này có lợi cho đôi bên, thậm chí là 3 bên (bao gồm cả CĐV M.U) trong tương lai gần. Khi đó, những thương vụ “bom tấn” như Neymar và Kylian Mbappe của PSG với tổng giá trị 400 triệu euro sẽ không hề viển vông với M.U. Đấy mới là bề nổi, vị thế siêu cường thể thao của M.U sẽ được củng cố mạnh hơn nữa, với sự hậu thuẫn quá ư vững chắc từ tài chính tới quyền lực của Hoàng gia Saudi Arabia.

Phía Man United đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc cách mạng này rất kỹ. Bởi ngay sau khi các thỏa thuận được ký, CEO Ed Woodward đã trình Sir Alex Ferguson những dự tính cải tổ nhân sự. Đây là một điểm khác biệt mà quen thuộc với Man United, bởi ngài Alex luôn được nắm rõ kế hoạch mua bán cầu thủ chứ không phải dạng bù nhìn như Van Gaal hay Mourinho.

Cũng vì là Sir chứ không đơn giản là Manager tầm thường nên không thể quấy quá được. Thống kê chỉ ra, từ ngày Sir đi, M.U đã đốt 700 triệu bảng trong 6 năm, 12 kỳ chuyển nhượng. Bây giờ đón Sir trở lại, chẳng nhẽ lại không chơi lớn. Thế nên, Ed Woodward đã đặt bút ký vào dự toán chuyển nhượng Hè 2019 với số tiền tương đương.

Vâng, tương đương, 0,7 tỉ bảng, 700 triệu bảng, 700.000.000 bảng. Song khoản tiền này vẫn nằm trong phạm vi cho phép của đối tác Hoàng gia Arab Saudi trong năm đầu tiên. Sẽ nhiều người lo sợ rằng Ed Woodward và Alex không sợ UEFA treo cổ bằng thòng lọng Luật Công bằng Tài chính (FFP)? Nhưng xin nhắc lại, nếu không dám chơi lớn đâu còn là M.U.

Ngoài khoản tiền dồi dào chuẩn bị được rót từ Trung Đông, Man United còn sở hữu lượng fan toàn cầu vào khoảng 700 triệu người. Nếu mỗi năm, một fan của Man United đóng góp 1 bảng (hơn 30.000 Việt Nam đồng) cho việc mua vé, mua áo đấu, hay trả tiền truyền hình cab hoặc ra xem café bóng đá thì Quỷ Đỏ cũng thu về từng đó tiền rồi.

Và trên thực tế, M.U cũng là một trường hợp dị biệt của bóng đá thế giới. Đội bóng duy nhất có thành tích lại tỷ lệ nghịch với doanh thu. 6 năm qua, tuy không gặt hái thành tựu nào đáng kể về mặt chuyên môn, từ lối chơi đến danh hiệu nhưng doanh thu thì tăng từ 400 lên 600 triệu bảng. Bất kỳ đội bóng nào khác, kể cả Barcelona hay Real Madrid cứ thử trắng tay vài mùa liên tiếp xem doanh thu có lao dốc hay không.

Nếu thắc mắc M.U tiền đâu ra mà nhiều thế, xin thưa M.U có khoảng 60 đối tác kinh doanh, nổi bật như hợp đồng tài trợ trang phục thi đấu trị giá 750 triệu bảng với adidas hoặc 420 triệu bảng thu về từ nhà bảo trợ Chevrolet Motor.

Thế mới nói, M.U vô đối ở chỗ vốn dĩ vì lực lượng CĐV hùng hậu và sức mạnh trên thương trường chứ ai đề cập chuyện hơn thua trên sân cỏ bao giờ đâu. Vậy mà bao lần Quỷ đỏ sẩy chân là bấy lần CĐV các đội bóng khác hả hê sung sướng, thậm chí châm chọc. Thật khổ tâm hết sức.

Một khía cạnh khác, UEFA đụng ai thì đụng, đâu dám đụng đến M.U. Đơn giản, đấy là con gà đẻ trứng vàng. Như trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa M.U và PSG trên sân Công viên các Hoàng tử thu hút khoảng 700 triệu người xem trực tiếp qua truyền hình, gấp đôi các trận đấu khác. Trong một mùa giải, chỉ có chung kết Champions League, đại chiến Big Six và Siêu kinh điển ở Tây Ban Nha thu hút được lượng người xem tương đương.

Bởi vậy, nếu M.U có vi phạm luật công bằng tài chính thì UEFA cũng phải ngó lơ hoặc cùng lắm giơ cao đánh khẽ chứ M.U mà bị phạt nặng thì chính UEFA cũng chịu thiệt. Man United bị loại sớm hoặc cấm thi đấu vì vi phạm FFP thì doanh thu của toàn giải đấu sẽ giảm sút. Đấy là điều đã được chứng minh từ lâu.

Mặt khác, có muốn phạt Man United bây giờ cũng phải ngó xem nét mặt của Sir Alex vui hay không vui. Thế nên, người ta mới cần sự trở lại của ông già gân là vậy. Sự trở lại của Sir Alex không khác gì sự trở lại của Bố Già Vito Corleone vậy. Giang hồ các đảng trọng tài sẽ phải im re.

Chính vì thế, chuyện Man United khuấy đảo thị trường chuyển nhượng vào mùa Hè và mùa Đông tới chắc chắn sẽ diễn ra. Những nhân tố không có dòng máu M.U như Ander Herrera, Lukaku, Alexis Sanchez… sẽ bị thanh lý. Những cầu thủ quá tuổi như Ashley Young, Valencia cũng bị thải hồi… Để dọn chỗ cho những ngôi sao tầm cỡ như Neymar, Kylian Mabppe…

Đấy chính là chủ đề của cuộc trao đổi tay tư giữa Sir Alex, Solskjaer, Mike Phelan và Ed Woodward diễn ra ở hậu trường song hành với cuộc họp báo. Một danh sách dài dằng dặc được Ed Woodward đưa cho Sir Alex và 2 quân sư xem gồm: Joshua Kimmich (80 triệu bảng), De Ligt (80 triệu bảng), Rodrigo (60 triệu bảng) Jadon Sancho (80 triệu bảng), Kylian Mbappe (300 triệu bảng) và Neymar (giá không phải tính).

Như vậy đội hình M.U mùa tới gốm : David De Gea trong khung gỗ, Kimmich, De Ligt, Lindeloft và Shaw tạo thành bộ tứ vệ, hàng tiền vệ có Rodrigo, Paul Pogba, Hazard/Salah, trên hàng công là sự hiện diện của Mbappe và Neymar. Với đội hình này, Man United sẽ thu cả thế gian vào túi.

Sir Alex tỏ vẻ hài lòng với những lựa chọn cầu thủ cho giai đoạn mới. Ông tươi cười bước ra phòng họp báo, chia sẻ thông tin với những tay phóng viên thể thao thân tín và chụp ảnh lưu niệm cũng như trả lời phỏng vấn.

Sau cùng, ông mời đại diện Hoàng gia Arab Saudia, các tiền bối của Man United, anh em nhà Glazer, các cộng sự, toàn bộ phóng viên thể thao có mặt và tất cả độc giả Bongdaplus vẫn kiên nhẫn đọc đến dòng này ra nhà hàng Cá Chép ở trung tâm thành phố Manchester để ăn món Cá Tháng Tư om dưa.

Chúc các quý vị độc giả ngon miệng!

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - TRẦN LỘC - NGỌC TRUNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x