Những vòng đấu gần đây của V.League 2015 đã bắt đầu xuất hiện những trận cầu mà người hâm mộ cho rằng “có vấn đề”. BTC giải đã phải nhờ tới các lực lượng an ninh, công an vào cuộc, làm mọi cách có thể để đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đấu.
Hàng ngàn CĐV Thanh Hóa đã kéo tới phủ vàng sân Đồng Nai chiều 16/8 để tiếp lửa, với hy vọng đội nhà sẽ đánh bại thầy trò HLV Trần Bình Sự để tiếp tục đua tranh chức vô địch cùng B.Bình Dương. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, không ít người hâm mộ xứ Thanh đã bỏ về sớm với đầy những dấu hỏi trong đầu.
Thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng đá một trận dưới sức mình trước ứng cử viên cho tấm vé xuống hạng Đồng Nai. Ngay phút 11 hậu vệ Đức Tuấn đã đá phản lưới nhà và 13 phút sau đến lượt Cao Sỹ Cường bị truất quyền thi đấu, để rồi đội khách thua thảm 2-5. CĐV cho rằng trận đấu có “mùi”.
Đây không phải là trận đấu đầu tiên ở V.League 2015 bị nghi “có vấn đề”. Trước đó, ở vòng 18, sau trận Hải Phòng thua 1-2 trên sân của XSKT Cần Thơ, đội bóng khi đó cũng đang chạy đua trụ hạng, chính CĐV đất Cảng đã lên tiếng yêu cầu BTC làm rõ trắng đen bởi họ “ngửi thấy mùi lạ”.
Việc XSKT Cần Thơ và Đồng Nai có những chiến thắng bất
ngờ đã đẩy HA.GL vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh bức xúc, cho rằng V.League có bất thường: “Nếu HA.GL rớt hạng vì yếu thực lực, chúng tôi chấp nhận, không kêu ca. Nhưng nếu vì một nguyên nhân nào đó liên quan đến tiêu cực, có sự bắt tay cứu các đối thủ trực tiếp của HA.GL, chúng tôi không phục! VFF và VPF cần phải vào cuộc, làm rõ những trận đấu bị các CĐV nghi ngờ. Họ rất nhạy cảm với đội bóng mình yêu mến”.
Trước những dấu hỏi, HLV Trương Việt Hoàng đã phải lên tiếng trần tình. Ông khẳng định đội nhà thua là do hàng loạt trụ cột như Minh Châu, Fagan, Stevens... bị chấn thương và treo giò. Đại diện của CLB Thanh Hoá là đội trưởng Đức Tuấn và Chủ tịch Doãn Văn Phương cũng đã phải viết tâm thư, khẳng định trận thua Đồng Nai của FLC Thanh Hoá hoàn toàn là “tai nạn”, không hề có chuyện đội bóng coi thường các CĐV.
Không có bất cứ bằng chứng nào để kết tội các đội bóng đã giở trò mờ ám. Dẫu vậy, những dấu hỏi vẫn còn lởn vởn trong đầu nhiều người hâm mộ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi những năm qua bóng đá Việt Nam đã xảy ra quá nhiều vụ việc rắc rối, làm mất lòng tin của CĐV như vụ cầu thủ V.Ninh Bình hay Đồng Nai bị bắt vì bán độ...
ĐỀ PHÒNG CỦI LỬA
Khi được hỏi về trận đấu giữa Đồng Nai và Thanh Hóa, Trưởng ban tổ chức V.League 2015 Nguyễn Minh Ngọc cho hay: “Rất may là trận đấu đó tôi có ngồi trên khán đài để theo dõi. Trận này không có vấn đề gì mờ ám cả, các cầu thủ Thanh Hoá gặp vận đen mà thôi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đức Tuấn đá phản lưới nhà ở mùa giải năm nay. Tôi rất tiếc vì vào giờ trót việc tường thuật trực tiếp trận đấu này bị trục trặc, nếu không người hâm mộ cả nước sẽ được theo dõi, sẽ thấy Đồng Nai đá quyết tâm ra sao, Thanh Hoá gặp vận đen thế nào và không còn nghi ngờ về trận thua này nữa. Tôi rất buồn khi cứ có một trận đấu có kết quả bất ngờ, người hâm mộ lại lập tức cho rằng “có vấn đề”. Bóng đá không phải là toán học, 1+1=2, đôi khi luôn có bất ngờ xảy ra, đó là điều thú vị”.
Ông Ngọc cho biết đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ra sự bất thường ở trận đấu nào. Tuy nhiên, không vì thế mà BTC được phép chủ quan. “Chúng tôi cảnh giác cao độ cho tới khi giải khép lại mới thôi. Chủ quan một chút có thể xảy ra chuyện ngay, hối hận không kịp”, Trưởng ban tổ chức V.League 2015 cho hay.
Hiện tại BTC đang âm thầm áp dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn tiêu cực. Song song với việc tuyên truyền, nhắc nhở các CLB răn đe cầu thủ, BTC còn thường xuyên cử người tới các trận đấu để theo dõi sát sao. Đặc biệt, các lực lượng an ninh cũng đã vào cuộc để “đề phòng củi lửa”.
“Chúng tôi đã nhờ PA83, C45 và các đơn vị công an phòng chống tệ nạn xã hội khác, theo dõi sát sao các trận đấu. Mọi biện pháp có thể đã được triển khai để các vòng cuối V.League 2015 không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra”, ông Nguyễn Minh Ngọc cho hay. “Chúng tôi cũng hy vọng bản thân các CLB cũng phải tích cực phòng chống tệ nạn. Chúng ta không thể để sự cố xảy ra, khiến người hâm mộ thêm mất niềm tin”.
Tâm điểm của V.League 2015 là cuộc đua trụ hạng giữa XSKT Cần Thơ, Đồng Nai và HA.GL. Đội bóng phố Núi thất thế hơn khi sau 21 vòng đấu mới chỉ có được 14 điểm, kém hai đội xếp trên 3 điểm. Đặc biệt, việc bầu Đức sử dụng các cầu thủ trẻ và có những phát ngôn cứng đã khiến HA.GL “không được lòng” các đối thủ khác tại V.League 2015.
Bạo lực và nạn đốt pháo sáng trên sân như ở trận Than Quảng Ninh - Hải Phòng khiến BTC V.League đau đầu
Song song với việc chống các đội bóng “đi đêm”, BTC còn phải lo đảm bảo an ninh, an toàn sân bãi. Điển hình, trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng, sân Cẩm Phả để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, CĐV ném đủ các loại “vật thể lạ” xuống sân.
Không tung tiền để đua trụ hạng
Cuối các mùa giải trước, khi cuộc đua trụ hạng vào thời điểm nóng nhất, không ít đội bóng đã sử dụng tiền làm doping. Lãnh đạo các đội sẵn sàng chi đậm tay để thưởng cho chiến thắng của đội nhà, thậm chí có tin còn thưởng cho cả các đội đánh bại được đối thủ đua trụ hạng với họ. Tuy nhiên, mùa giải năm nay tình trạng trên chưa xuất hiện.
Dù đội nhà đang lâm vào thế đường cùng, bầu Đức vẫn không đả động gì tới việc sử dụng tiền thưởng để kích thích tinh thần đồng đội. Ông chỉ chọn cách “trảm” HLV Guillaume Graechen, đưa ông Nguyễn Quốc Tuấn lên thay để hy vọng thay tướng đổi vận.
Ở CLB Đồng Nai, thậm chí tiền thưởng của đội bóng còn đi xuống, nhiều thời điểm HLV Trần Bình Sự phải bỏ tiền túi để thưởng nóng cho các học trò sau những trận đấu mà họ đã chơi kiên cường, giành kết quả khả quan.
Không tìm được chỗ đứng ở Hải Phòng, nơi sinh và cũng là nơi khởi nghiệp bóng đá, trung vệ ĐTQG Đinh Tiến Thành phải phiêu bạt vào tận Cần Thơ để chơi bóng. Và đấy là câu chuyện dài về cầu thủ rất được HLV Toshiya Miura ưa thích này.
Bị bệnh viêm phổi, lao lực tiền đạo Hoàng Vũ Samson tưởng chừng sẽ phải ngồi ngoài ở chặng đường cuối mùa giải V.League 2015. Nhưng bằng ý chí của mình, Samson đã có màn hồi sinh theo đúng nghĩa đen và bây giờ anh đang là niềm hy vọng số 1 của HN.T&T trên hành trình tìm lại chính mình.
Các trận đấu hấp dẫn mùa bóng mới từ Bundesliga, Serie A TIM, Emirates FA Cup, Ligue 1… lần lượt đổ bộ và bùng nổ trên hệ thống 4 kênh thể thao SCTV. Để không bỏ lỡ bất kì diễn biến nghẹt thở nào cùng điểm qua những thông tin mới nhất.
Chỉ cần một vài buổi tập và một vài trận đấu, HLV Martin Jol thấy tất cả những phẩm chất cần thiết ở tôi để trở thành thủ quân của Ajax. Chiếc băng thủ quân quả nhiên đã giúp tôi chơi tốt hơn. Và lời đề nghị của Liverpool cũng nhanh chóng xuất hiện.
Từ vị thế của một tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của cả làng bơi Đông Nam Á, sánh ngang thần đồng người Singapore Schooling, kình ngư 22 tuổi Hoàng Quý Phước đã chìm nghỉm. Tài năng hiếm có của Phước mà theo đánh giá phải hàng chục năm mới có được đã bị hoang phí, gắn với 2 chuyến tập huấn dang dở tốn kém tiền tỷ.
Sau 3 năm trôi nổi ở đất Cảng trong màu áo Hải Phòng, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đang hồi sinh mạnh mẽ khi về thi đấu cho đội bóng quê hương. Không những thế, giờ đây Tùng “con” đang đứng trước cơ hội lịch sử trở thành chân sút nội đích thực ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải. Tất cả đã diễn ra như giấc mơ với cầu thủ này.
Phong độ không tốt của HA.GL dưới bàn tay của HLV Guillaume Graechen một lần nữa khẳng định cho quan điểm: HLV ngoại khó có thể thành công tại đấu trường V.League. Đó cũng là lý do vì sao xu hướng sử dụng “thuốc Tây” để chữa “tật ta” ngày càng giảm đi trong những mùa giải gần đây.
Nhắc đến Cao Xuân Thắng người ta liền nghĩ đến cầu thủ có biệt danh là Thắng “đầu bò”. Ít ai biết rằng, hiện nay đội bóng xứ Nghệ cũng có một Cao Xuân Thắng khác và cũng mang biệt danh Thắng “đầu bò”. Chỉ khác một điều, nếu Thắng “anh” sinh năm 1982 chơi trung vệ, thì Thắng “em” lại đá tiền vệ và sinh sau gần 1 con giáp.
Khi Uruguay đánh bại Ghana trong loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết World Cup 2010 lần đầu tiên trong 40 năm, Sofi đang mang thai những tháng cuối cùng. Nàng xem loạt sút ấy qua truyền hình, cũng như... tôi vậy.
Từng xé lưới Anh và Tây Ban Nha, tiền đạo Endrick tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với pha lập công giúp Palmeiras Novorizontino tại Campeonato Paulista. Và ngay sau đó, sao trẻ Brazil này đã có màn ăn mừng cực kỳ độc đáo.
Nhận định bóng đá trận đấu Inter Miami vs New York City trong khuôn khổ Vòng 6 giải MLS 2024 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn