Tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp): Giấc mơ tuổi 18

Nguyên Khôi
05:47 ngày 30-12-2015
Sinh ra ở vùng quê nghèo với tuổi thơ “chạy trốn” lũ lụt vào mùa nước nổi, Nguyễn Công Thành nổi lên như “sao mai” của V.League 2015 với một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi ở phía trước.
Tiền đạo Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp): Giấc mơ tuổi 18

PHẦN THƯỞNG LỚN CHO GIẤC MƠ

Thuở nhỏ, Công Thành lăn theo trái bóng cùng các bạn cùng lứa ở xóm. Những hôm đá bóng đến tối mịt thì cậu bé người Đồng Tháp mới mò về nhà trong sự mong đợi của gia đình. Với một niềm đam mê bóng đá tột cùng, Công Thành mơ ước một ngày có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để khoác lên mình chiếc áo vàng của đội chủ sân Cao Lãnh.

Năm 2010, Công Thành được tuyển vào đội U13 Đồng Tháp, sau màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu cấp Tỉnh. Đó được xem là bước ngoặt lớn giúp cho cậu bé người Tam Nông có thể chạm tay vào giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Cùng với sự khó khăn của gia đình, Thành đã nỗ lực tập luyện hằng ngày để mong chóng thành tài có tiền giúp cho bố mẹ thoát hẳn cảnh nghèo.

Đến năm 2014, Công Thành đã thi đấu rất tốt ở giải U21 Quốc gia, điển hình là cú đúp bàn thắng vào lưới XSKT.Cần Thơ. Nhờ vậy, Công Thành được HLV Phạm Công Lộc đôn lên đội I Đồng Tháp ở V.League 2015, dù tới tận tháng 10 năm nay thì cầu thủ này mới tròn 18 tuổi. 

Một phần thưởng lớn cho giấc mơ của cậu bé người Tam Nông sau 5 năm khổ luyện, với biết sự kỳ vọng lớn lao từ gia đình cũng như khát khao vươn lên như những cầu thủ đàn anh đi trước.


KỶ LỤC GIA V.LEAGUE

Kể từ ngày tiền đạo trẻ Công Thành được đôn lên đá V.League, người dân ở huyện Tam Nông không chỉ có niềm tự hào mang tên Nguyễn Thanh Hiền mà nhiều người đã nhắc đến tên Nguyễn Công Thành. Thực tế, Công Thành đã không phụ niềm tin yêu ấy khi tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn lượt về V.League 2015. 

Nổi tiếng với sự eo hẹp tiền bạc và suýt bị giải tán trước thềm mùa này, Đồng Tháp không có tiền mua về những cầu thủ giỏi nên phải đôn nhiều cầu thủ trẻ lên. Trong số ấy, Nguyễn Công Thành được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho Đồng Tháp. Rất bất ngờ, chân sút trẻ này đã trở thành “gà son” trên hàng công của Đồng Tháp, với 5 bàn thắng ghi trong giai đoạn lượt về V.League 2015.

Hành trình chơi bóng ở V.League của Công Thành có rất nhiều điều đáng nhớ. Tuổi 17, Công Thành đã ra mắt khán giả Đồng Tháp trong trận gặp XSKT.Cần Thơ ở vòng 2. Sau đó, Công Thành bắt đầu “thông nòng” với 5 bàn thắng trong giai đoạn lượt về V.League 2015 và góp một phần công sức rất lớn trong hành trình trụ hạng ngoạn ngục của đội chủ sân Cao Lãnh trước sự cạnh tranh với Đồng Nai, HA.GL và XSKT.Cần Thơ. 

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Công Thành chính là bàn thắng đầu tiên ở V.League. Đó là bàn thắng ghi vào lưới Hải Phòng ở vòng 13 V.League 2015 trên sân Lạch Tray. Mặc dù Đồng Tháp thất thủ 1-2 nhưng Công Thành đã trở thành kỷ lục gia V.League với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng ở giải đấu số 1 Việt Nam, khi 17 tuổi. Trước Công Thành, Phan Thanh Hậu là cầu thủ trẻ nhất ghi được bàn thắng ở V.League, khi 18 tuổi.


Trong mùa bóng tới, Đồng Tháp đang đặt sự kỳ vọng rất lớn vào Công Thành, với hy vọng cầu thủ này sẽ sớm trưởng thành hơn nữa để giúp đội chủ sân Cao Lãnh có thể trụ hạng thành công. Bởi đội bóng này đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng nhưng không có kinh phí để chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất. Thậm chí, họ còn phải cho cả sinh viên thử việc.

GIẤC MƠ CHÁY BỎNG DÀNH TẶNG CHA MẸ

Hồi tháng 10 năm nay, Công Thành chính thức bước sang tuổi 18, với một giấc mơ chôn kín trong tương lai sẽ đá bóng thật giỏi để kiếm đủ tiền mua đất, cất nhà ở Cao Lãnh và đón cha mẹ lên sống chung. Bởi cuộc sống hiện tại của gia đình Thành còn rất nhiều khó khăn, khi hằng năm phải chống chọi trước lũ lụt của mùa nước nổi đặc trưng của miền Tây.

Trước giấc mơ cháy bỏng của cậu con trai, mẹ của Công Thành – bà Huỳnh Thị Nga tâm sự rằng: “Lúc thằng Thành mới lên 5 tuổi thì gia đình tôi đã phải gửi nó qua nhà ngoại để đi học. Hồi đó, nhà tôi thường xuyên bị ngập tới nóc mỗi khi mùa nước lũ xuất hiện. Vợ chồng tôi xa con nhớ lắm nhưng biết sao được. Nó còn nhỏ đâu có thể sống chung với lũ như vợ chồng tôi”.

Hiện tại, cha mẹ của Công Thành đang phải sống trong cảnh lo nơm nớp, khi nước dâng ngập nhà vào mùa nước nổi. Trong khi đó, bà Huỳnh Thị Nga quanh năm tần tảo, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với mấy công ruộng, còn bố của Thành – ông Nguyễn Văn Thinh thường xuyên đau ốm nên gặp vô vàn khó khăn. Thế nên, tuổi 18 – tuổi bắt đầu nghĩ đến những giấc mơ lớn trong cuộc đời, Công Thành liền mong ước có thể xây một ngôi nhà đoàng hoàng cho bố mẹ dưỡng già.


“Em hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp như hiện tại. Em muốn đá bóng giỏi để kiếm tiền mua đất, cất nhà đón cha mẹ lên Cao Lãnh sống chung. Em bây giờ được ở với đội nhưng cha mẹ em vất vả lắm anh ơi. Vào mỗi mùa nước nổi thì gia đình em lại sống trong lo lắng và thường xuyên chạy lũ”, Công Thành chia sẻ.

Có chí thì nên. Công Thành không chỉ chăm chỉ tập luyện mà còn là cầu thủ rất ngoan. Với số tiền lương vài triệu đồng/tháng dành cho cầu thủ trẻ, Thành luôn biết cách tiết kiệm để gửi về giúp đỡ bố mẹ bớt phần khó khăn.Thế nên, có một niềm tin lớn là Công Thành sẽ hoàn thành được giấc mơ trong tương lai, khi em đang có những bước phát triển tốt và sự nghiệp còn rất trẻ.

Trong khi đó, mẹ của Công Thành – bà Huỳnh Thị Nga tâm sự, rằng: “Tôi không mong gì hơn là nó chơi bóng thật tốt. Lần nào về, nó cũng nói sẽ cố gắng đá bóng để mua đất, cất nhà báo hiếu cho 2 vợ chồng tôi. Nghe xong, tôi mừng đến rơi nước mắt vì con biết nghĩ đến cha mẹ nhưng trong thâm tâm chỉ mong nó có được tương lai huy hoàng, còn vợ chồng tôi khổ thế nào cũng chịu được”.

Hồi tháng 9 năm nay, với phong độ chói sáng trong màu áo Đồng Tháp thì Công Thành đã được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào ĐT U19 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016 tại Myanmar. Với nhiều người đánh giá, Công Thành xứng đáng có một suất lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, khi cầu thủ này có thể đá tiền đạo lẫn tiền vệ.


“Tôi không mong gì hơn là nó chơi bóng thật tốt. Lần nào về, nó cũng nói sẽ cố gắng đá bóng để mua đất, cất nhà báo hiếu cho 2 vợ chồng tôi. Nghe xong, tôi mừng đến rơi nước mắt vì con biết nghĩ đến cha mẹ nhưng trong thâm tâm chỉ mong nó có được tương lai huy hoàng, còn vợ chồng tôi khổ thế nào cũng chịu được”, mẹ của Công Thành – bà Huỳnh Thị Nga tâm sự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x