BÓNG ĐÁ TRONG NƯỚC

Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ

Thạch Yên
08:26 ngày 03-01-2015
Nguyễn Thị Tuyết Loan có lẽ là cái tên hoàn toàn xa lạ với giới “cò” ở Việt Nam. Nhưng dưới bàn tay của người phụ nữ này, rất nhiều cầu thủ gốc Phi đã có công ăn việc làm ở dải đất hình chữ S. Nhưng tróe ngoe thay, bây giờ, người phụ nữ từng là “cò”, đang gánh trên vai một món nợ rất lớn.
Từ “cò” bóng đá trở thành... con nợ
THƯƠNG BẠN…  MẤT TIỀN
Tại sao ở V.League 2014, cựu tiền đạo của U23 Nigeria - Oseni (đang chơi cho B.BD bây giờ) lại khước từ CLB HA.GL để đầu quân cho ĐT.LA? Ai có thể khiến Oseni vốn đang thử việc ở Tây Ban Nha, trở lại Việt Nam chơi bóng? Nhân vật mà chúng tôi đang nói đến chính là Nguyễn Thị Tuyết Loan, vốn là vợ của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh.

Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh tên thật là Tcheuko Elmakoua Benoit  sinh năm 1983 tại Cameroon. Cầu thủ này có mối quan hệ mật thiết với các cầu thủ có gốc gác châu Phi. Vốn là bạn gái (bây giờ là vợ), Tuyết Loan bắt đầu nghĩ đến việc tìm nguồn cầu thủ đến từ Lục địa Đen để giới thiệu cho các đội bóng Việt Nam. 

Thực tế, dưới bàn tay “cò” này, rất nhiều đồng nghiệp của chồng đã đến Việt Nam tìm việc nhưng không phải ai cũng bám trụ thành công. Dù vậy, bà Loan vẫn ghi điểm vì sự nhiệt tình và chu đáo đối với những người bạn của chồng. 

Chính vì thế, rất nhiều cầu thủ chân ướt chân ráo, đã xin đầu quân cho “cò” Loan. Ngoài Oseni, vốn là một tên tuổi ở V-League, “cò” Loan còn dưới thiệu rất nhiều cầu thủ khác, đương nhiên, với vốn hiểu biết ngóc ngách bóng đá Việt, rất nhiều phi vụ đã thành công. Nhưng không phải con đường làm “cò” của Tuyết Loan đều hanh thông, mà điển hình nhất là vụ “gánh nợ dùm” cho trung vệ Hammed.

Oseni trong một pha tranh chấp với Công Vinh

Hammed (người Nigeria) chính là người được “cò” Tuyết Loan môi giới đến Kiên Giang mùa 2013. Nhưng chưa hết giai đoạn 1, đội bóng này đã thanh lí đối với Hammed. Đáng nói hơn là Kiên Giang không hề trả số tiền lót tay và  tiền lương như đã ký hợp đồng. 

Vì thế, anh này đã đến tận nhà lãnh đạo đội bóng để quậy. Nhằm xoa dịu cơn tam bành của “kẻ nổi loạn”, lãnh đạo CLB Kiên Giang đã tới gặp và nhờ bà Loan ứng trước số tiền còn nợ để Hammed về nước. 

Nhằm tạo lòng tin đối với “đối tác”, đích thân ông Trương Thanh Hồng (bấy giờ đang giữ cương vị là GĐĐH của CLB Kiên Giang) viết đơn xác nhận “giấy vay nợ” đối với Hammed. Vì đã nhận tiền của bà Tuyết Loan nên trước khi về nước, Hammed đã trao lại tờ giấy vay nợ này, cũng như giấy ủy quyền cho “bà chủ” của mình để đòi món nợ 724.500.000 đồng.

7 tỷ đồng chứ đâu phải con cá, bó rau
Kết thúc mùa giải 2013, Công ty CPBĐ Kiên Giang còn nợ toàn bộ cầu thủ tiền lương tháng 7, 8 kèm phí chuyển nhượng lên tới 7 tỉ đồng. Nhưng cho đến nay chẳng còn ai nhớ đến món nợ của những người lao động từng gắn bó với CLB Kiên Giang.

Giấy xác nhận nợ


Giấy ủy quyền

MÓN NỢ CHỒNG CHẤT
CLB Kiên Giang đã hứa với bà Tuyết Loan sẽ trả món nợ đã vay đối Hammed, nhưng thực ra là trung vệ này đã “sang tay” cho bà Tuyết Loan. Tuy nhiên, đợi mãi chẳng thấy tiền đâu, tuần nào bà cũng đón xe xuống văn phòng của Công ty CPBĐ Kiên Long chực chờ để đòi nợ. Người ta không nhớ nỗi bà Loan đã gọi điện thoại và gào thét bao nhiêu lần. Song, đổi lại là sự lặng im của các lãnh đạo Kiên Giang. Chưa dừng lại, khi Kiên Giang bị “khai tử”, chồng bà Loan là Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh còn bị CLB này nợ 2 tháng lương, cộng với số tiền vé máy bay lên đến gần 300 triệu đồng. Nâng tổng số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. 

Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh (trước) vẫn đang bị CLB Kiên Giang nợ tiền

Theo bà Loan, số tiền đã ứng để trả cho Hammed là số tiền mà hai vợ chồng đã dành dụm cũng như vay mượn khắp nơi mới có. Cho đến nay, cả gia đình vẫn phải cõng món nợ này trên lưng nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa biết bấu víu vào ai để đòi lại món nợ mà CLB Kiên Giang đã vay. “Tôi cảm thấy mọi thứ thật rồi tệ, cứ thế này chúng tôi sống không nổi”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan rầu rĩ.

Thế đấy, đường đến “con nợ” của tay “cò” này, giống như một cái trở bàn tay. Đáng tiếc, dù có giấy trắng mực đen thì bây giờ họ cũng bất lực nhìn những giọt mồ hôi, thậm chí xương máu mình rơi trong xót xa. Buồn thay!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi Xu hướng HLV trước thềm Toyota V.League 2015: Cuộc đổ bộ của những chiến lược gia trẻ tuổi

    Trẻ hóa đang là xu hướng của V.League. Không chỉ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, lãnh đạo các đội bóng còn dám mạnh dạn trao ấn kiếm cho những chiến lược gia mà tuổi đời và tuổi nghề còn rất hạn chế. Thậm chí, tại V.League 2015 có sự xuất hiện của 3 HLV chưa từng có chút kinh nghiệm nào ở đấu trường số một Việt Nam.

  • Trước thềm V-League 2015: Âm mưu giầy gót nhọn & “cò” bị trói cánh Trước thềm V-League 2015: Âm mưu giầy gót nhọn & “cò” bị trói cánh

    Những tay “cò” bấy lâu vẫn kiếm hời sau những phi vụ môi giới cầu thủ đang bị “trói cánh”, bởi quy định siết chặt “quota” sử dụng cầu thủ ngoại của bóng đá Việt Nam. Tại mùa giải 2015, V.League chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, còn giải hạng Nhất chỉ được đăng ký 1 cầu thủ nhập tịch.

  • HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Háo hức chờ đón thử thách V-League HLV Ngô Quang Trường (SLNA): Háo hức chờ đón thử thách V-League

    Sau sự ra đi đầy bất ngờ của HLV Hữu Thắng, HLV Ngô Quang Trường được đưa lên ghế nóng. Dù chưa có kinh nghiệm cầm quân ở V.League nhưng vị tân thuyền trưởng SLNA vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của mình và toàn đội ở mùa giải 2015. Cơ sở của niềm tin ấy chính là khát khao thể hiện mình và nguồn sức mạnh được tiếp thêm từ các CĐV nhiệt thành

  • 10 câu chuyện trong năm 2014 của bóng đá quốc tế 10 câu chuyện trong năm 2014 của bóng đá quốc tế

    Ngoài World Cup, BongdaPlus điểm lại 10 câu chuyện đáng chú ý trong năm 2014 của bóng đá quốc tế.

  • 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014

    BongdaPlus điểm lại 10 câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2014.

  • Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục Kazuyoshi Miura: Họng pháo U50 du mục khắp 4 châu lục

    “Kỳ diệu” có lẽ là từ chính xác nhất để mô tả về sự nghiệp của Kazuyoshi Miura, người vừa gia hạn hợp đồng với đội hạng Nhì giải vô địch Nhật Bản Yokohama FC, đồng nghĩa với việc anh (hay ông) sẽ nối dài sự nghiệp của mình qua tuổi 48.

  • Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp Cặp đôi hoàn hảo Bùi Minh Thụy & Nguyễn Thùy Dung: Niềm tự hào và niềm vui chung của cả làng xe đạp

    Vừa bước lên xe hoa, hai cua-rơ hàng đầu Việt Nam đã có một cái kết đẹp như mơ cho mối tình kéo dài tới 9 năm gắn bó trên từng cây số. Chàng ở phương Nam, nàng đến từ phía Bắc, Thụy và Dung đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau thất bại, thậm chí bị “treo yên” tưởng như bế tắc để vươn tới một sự nghiệp đỉnh cao và hạnh phúc trọn vẹn.

  • Danh hài Bảo Chung: “Phòng tập gym nào ở Sài Gòn cũng biết tôi” Danh hài Bảo Chung: “Phòng tập gym nào ở Sài Gòn cũng biết tôi”

    Nổi tiếng cùng thời với nghệ sĩ hài Bảo Quốc, danh hài Bảo Chung là gương mặt được khán giả yêu mến nhờ lối diễn tếu táo và điệu “cười dê” Ba lang băm tuyệt hảo.

  • Công Vinh và đám cưới độc nhất vô nhị: Trai tài, gái sắc Công Vinh và đám cưới độc nhất vô nhị: Trai tài, gái sắc

    Sau 3 năm chung sống và có 1 cô con gái, hôm nay tiền đạo Công Vinh mới chính thức tổ chức lễ cưới với ca sĩ Thủy Tiên. Một đám cưới đặc biệt thuộc dạng độc nhất vô nhị trong giới cầu thủ Việt Nam bởi lẽ nó khác so với nhiều đám cưới khác khi vợ chồng đã có con bồng thì bố mẹ mới chính thức thông báo cho mọi người biết.

  • Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương Wilson Raj Perumal chỉ là con cá nhỏ giữa đại dương

    Dù bản thân đã tham gia dàn xếp các trận đấu nghiệp dư, nhưng Wilson Raj Perumal còn tham vọng hơn thế rất nhiều. Và một khi đã tham gia sâu hơn, cố vươn xa hơn trong thế giới ngầm của bọn dàn xếp tỷ số, Wilson nhận ra mình chỉ là “con cá nhỏ giữa đại dương”.

  • Cá cược nghiện hơn ma túy Cá cược nghiện hơn ma túy

    Khi đã trở thành một con nghiện cá cược, con đường duy nhất mà bạn sẽ đi là đến chỗ nợ nần, phá sản, phạm tội để có tiền... cá cược tiếp. Người chơi cá cược không hẳn là mê tiền mà là mê cái cảm giác đánh cược, cái cảm giác hồi hộp có thể thắng cũng có thể thua. Cái sự nghiện và mụ mị mà cá cược mang lại cũng ghê gớm không thua gì mà túy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x