Vậy mà ở trận gặp Đức, Anh lại thua ngược sau khi dẫn trước 2-0, đến tận phút 68. Truyền thống thắng ngược của bóng đá Đức thì dễ nể rồi. Nhưng chuyện đội Anh thủng lưới 3 bàn sau khi cầm chắc chiến thắng? Nguyên nhân rõ ràng: họ không có Gordon Banks trong khung thành. Giống như chuyện về Ronaldo (Brazil) trước trận chung kết World Cup 1998, Banks bị đau bụng dữ dội, sau đó trở nên bình thường, sau đó lại nôn đến mật xanh, mật vàng, rồi lại trở nên bình thường! Cứ thế trong suốt 2 ngày, và ngay trong ngày diễn ra trận đấu thì sự thay đổi càng kỳ lạ hơn.
Đến giờ chót, HLV Ramsey đành đưa thủ môn Peter Bonetti vào đội hình chính. Đấy là lần duy nhất trong đời, Bonetti bắt gôn ở đấu trường World Cup, và ông trở thành cầu thủ tồi tệ nhất trên sân. Vấn đề đặt ra: không ai giải thích được, xem Banks bị gì! Các tuyển thủ Anh có đầu bếp riêng và đem theo thực phẩm đến Mexico. Banks chỉ “nhấp vài ngụm bia” - một loại “bia lạ” của Mexico - chủ yếu là để xã giao. Và loại bia ấy thì nhiều cầu thủ khác cũng uống. Tóm lại, ông bị “đầu độc” hay “yểm bùa”? Báo chí mặc sức thêu dệt. Có cả nghi vấn liên quan đến những thế lực huyền bí của thổ dân Aztec!
Nghe qua thì quá phi lý, nhưng ngày càng có nhiều người tin vào sự “yểm bùa” hoặc một “lời nguyền” nào đấy. Kể từ khi Banks bị những cơn đau bụng hành hạ ở Mexico, đội Anh cũng chấm dứt luôn sự hiện diện ở các giải lớn, trong suốt 10 năm! Họ về nước sau trận thua Đức, rồi liên tiếp vắng bóng ở các VCK EURO 1972, World Cup 1974, EURO 1976, World Cup 1978. Mãi đến EURO 1980, Anh mới góp mặt trở lại ở VCK. Trước và sau đó, chưa bao giờ đội Anh vắng bóng chẵn 10 năm liền như vậy!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn