Công lý cho George, câu hỏi cho bóng đá

Từ 09:13 ngày 02-06-2020
Khi Jadon Sancho cởi chiếc áo ăn mừng với dòng chữ “Justice for George Floyd” (Công lý cho George Floyd), anh nhận một chiếc thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài vì tội cởi áo. Và vì anh đã truyền gửi thông điệp chính trị (nếu như nó được gọi là chính trị), thì sẽ có thêm một án phạt nguội dành cho ngôi sao sáng nhất tuần qua.

Nhưng cả thế giới biết, Sancho không sai.

George Floyd: “Xin ông đấy, tôi không thở được”, “Đừng giết tôi. Tôi ngạt thở, ông cảnh sát ơi”. Chiếc đầu gối của gã cảnh sát Derak Chauvin vẫn đè lên cổ George Floyd 8 phút. Phải, là 8 phút và người đàn ông người Mỹ gốc Phi ấy chết tức tưởi dưới đầu gối của người cảnh sát da trắng. Hình ảnh dã man ấy đã gây phẫn nộ cả thế giới. Người Mỹ gốc Phi đòi công lý cho George, thế giới văn minh cũng đòi công lý cho George, và lời cuối cùng của Floyd trở thành thông điệp được hô trong các cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp nước Mỹ.

Hôm nay, họ phải đòi công lý. Họ không thể thở được trước nạn phân biệt chủng tộc đã không hề đổi thay suốt cả thế kỷ qua. Thứ chủ nghĩa Apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc) tưởng như đã biến mất từ thời Nelson Mandela vẫn luôn biết cách quay trở lại. Những bài diễn văn của Martin Luther King vào thập niên 60 của thế kỷ trước vẫn còn nguyên giá trị.

Năm 1963, William Zantzinger say xỉn và giết man rợ một phụ nữ da màu tên Hattie Carroll. Zantzinger chỉ bị tòa xử 6 tháng tù. Năm 2014, Eric Garner cũng từng thốt ra những lời tương tự George Floyd khi anh bị cảnh sát kẹp cổ đến chết trên Đảo Staten, New York. Cả hai nạn nhân đều da màu và hai sĩ quan cảnh sát đều là người da trắng. Họ không thể im lặng, và Sancho - một người Anh có cha mẹ là những người mang dòng máu châu Phi đến từ Trinidad & Tobago, cũng không thể im lặng. 

Điều đáng buồn ở chỗ, phân biệt chủng tộc lại là một khối u của bóng đá chưa bị cắt bỏ trên các sân cỏ châu Âu. Vào tháng 7 năm ngoái, FIFA ra bộ luật mới về vấn đề phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Hai tháng sau, người hâm mộ Cagliari bắt chước tiếng khỉ nhắm vào phía Romelu Lukaku khi anh thực hiện quả 11m quyết định cho Inter Milan. Vấn đề báo động không xử lý được triệt để, cũng bởi chính các cầu thủ da trắng đang có nhiều vấn đề về cách xử lý.

Leonardo Bonucci có phát ngôn chê trách đồng đội Moise Kean khi anh phản kháng lại sự phân biệt chủng tộc. Đến cả thần tượng còn vậy, nói gì cổ động viên?

Sancho đã làm một hành động đúng, và FIFA phải đứng sau lưng Sancho để tiếp tục giương cao ngọn cờ công lý này. Phân biệt chủng tộc là thứ quái thai của sân cỏ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x