15 tháng sau thảm bại tại World Cup 2018, hình ảnh tồi tệ của Đức lại tái hiện trong trận thua Hà Lan với tỷ số 2-4 rạng sáng qua. Một màn trình diễn kém cỏi xua tan những tín hiệu lạc quan vừa lóe lên.
Lối chơi thụ động
Trận thua Hà Lan mới là thất bại đầu tiên của Đức sau 11 tháng, kể từ cú ngã 1-2 tại Pháp vào tháng 10/2018. Nhưng đây là hai thất bại hoàn toàn khác nhau. Tờ Bild gọi cuộc thư hùng với Pháp là “trận thua tốt nhất trong năm”. Bởi tại Paris là một ĐT Đức tươi mới từ con người tới lối chơi. Công cuộc tái thiết của Joachim Loew đã được khởi đi một cách tích cực từ trận thua mà họ chơi tốt hơn nhà ĐKVĐ World Cup.
Còn tại Hamburg rạng sáng qua, có thể xem đó là “thất bại tồi tệ nhất trong năm”. Những tín hiệu tích cực trước đó bị xóa sạch. Đức trở lại hình ảnh bạc nhược tại World Cup 2018. Sau trận, trung vệ Van Dijk tỏ ra ngạc nhiên về màn trình diễn quá kém của chủ nhà: “Thành thực mà nói, tôi rất ngạc nhiên về Đức ngày hôm nay. Chúng tôi dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Họ hầu như không tiếp cận được khung thành của chúng tôi”.
Đức chỉ cầm bóng 43%, dứt điểm 11 lần trong khi Hà Lan 16, chuyền bóng ít hơn Hà Lan (537 so với 555) và thu hồi bóng cũng kém hiệu quả hơn (32 so với 41 của Hà Lan). Những thống kê phô bày chất lượng chơi bóng thua sút rõ rệt của người Đức. Tất nhiên, Joachim Loew chủ trương đá phòng ngự phản công để đưa người Hà Lan vào bẫy. Nhưng thực tế trên sân không như mong muốn của vị thuyền trưởng Die Mannschaft, các cầu thủ Đức phải chạy theo bóng trong một “lối chơi thụ động” (theo phát biểu sau trận của hậu vệ Nico Schulz). Có một số thời điểm Đức duy trì được hệ thống chặt chẽ, kỷ luật nhưng có vô số thời điểm họ bối rối trước sức công của Hà Lan. Đặc biệt là 10 phút cuối hiệp hai khi thể lực đi xuống, hệ thống phòng ngự của Đức dễ dàng bị xuyên thủng.
Những dấu hỏi lớn
Trước Hà Lan, Đức đuối hơn ở khu vực giữa sân. Đó là mấu chốt cho thế trận thụ động của Die Mannschaft. Kimmich chơi tốt nhưng lép vế hơn hẳn trước sự gắn kết của bộ ba De Jong – De Roon – Wijnaldum bên phía Hà Lan. Bởi lẽ Kimmich chỉ có duy nhất Kroos hỗ trợ trong khi tiền vệ Real Madrid chơi dưới sức. Reus và Werner có xu hướng dâng cao. Schulz và Klostermann bám cánh nhiều hơn. Sơ đồ 3-4-3 của Joachim Loew vô tình đẩy Đức vào thế khó. Tuyến giữa của họ quá mỏng để đấu lại hàng tiền vệ chất lượng của đối phương.
3-4-3 từng được xem là biểu tượng cho công cuộc tái thiết của Joachim Loew. Nhưng sơ đô này đòi hỏi hàng tiền vệ phải rất cơ động và mạnh mẽ. Trước Hà Lan, Đức thiếu một tiền vệ con thoi hoạt động không mệt mỏi như Leon Goretzka. Và khi tuyến giữa không bảo đảm an toàn, Đức cuối cùng phải gục ngã trước sức ép từ cơn lốc màu da cam. Hàng phòng ngự với những cái tên như Suele, Tah, Ginter, Schulz, Klostermann chưa đủ bản lĩnh trong các cuộc họp thượng đỉnh. 3 trong số này chưa chạm ngưỡng 10 trận thi đấu quốc tế, Suele và Ginter mới có hơn 20 trận. Họ quá non trước một Depay quái kiệt và già giơ.
Thất bại đau đớn trước Hà Lan đặt ra nhiều dấu hỏi cho Joachim Loew. Liệu ông có nên cứng nhắc với sơ đồ 3 hậu vệ, vấn đề nhân sự ở hàng phòng ngự cần phải được xem lại kỹ càng (liệu có nên gọi lại Hummels, Boateng). Ngoài ra hàng tiền vệ cần thêm sự tươi mới để tăng sức sáng tạo cho lối chơi. Những Kai Havertz, Julian Brandt đáng lẽ phải sử dụng nhiều hơn. Về mặt con người, người Đức phải đối diện với sự thật là họ thua Hà Lan, Pháp. Nhưng không có nghĩa họ phải thua đến 2-4 trong một màn trình diễn tồi tệ.
Đức hoàn toàn có thể chơi khá hơn nếu Joachim Loew sửa đúng chỗ cần sửa, thay đúng chỗ cần thay. Trận đấu đêm mai với đội đầu bảng Bắc Ireland sẽ cho thấy phản ứng của Joachim Loew và các học trò. Thêm một thất bại nữa sẽ gọi ác mộng World Cup trở về. Người Đức chắc chắn không muốn điều đó.
Thất bại thứ 30
Trận thua 2-4 trước Hà Lan là thất bại thứ 30 của Joachim Loew trên cương vị HLV trưởng ĐT Đức. Kể từ khi dẫn dắt Cỗ xe tăng vào năm 2006, chiến lược gia 59 tuổi đã trải qua 176 trận trong đó thắng 113, hòa 33 và thua 30. Ngoài ra, thất bại trước Hà Lan mới là lần thứ ba Đức để thua trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại EURO. Hai trận thua trước diễn ra vào năm 2007 (0-3 trước CH Czech) và năm 1983 (0-1 trước Tiệp Khắc).
4. Lần đầu tiên sau 5 năm, Đức mới phải lãnh 4 bàn thua trong một trận đấu. Trước trận thua Hà Lan 2-4, họ từng thua Argentina cũng với tỷ số 2-4 trong trận giao hữu vào tháng 9/2014.
Trận đấu với ĐT Hà Lan đánh dấu sự trở lại của HLV Joachim Loew sau khi vắng mặt ở ĐT Đức vào tháng 6 vừa qua. Và ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn tờ Hamburger Abendblatt về khoảng thời gian đó, về World Cup 2018 và về sự chuẩn bị cho tương lai của Mannschaft.
Dortmund đang ấp ủ tham vọng bứt phá ở mùa này, tại cả Bundesliga lẫn Champions League. Dẫu vậy, họ đã có sự khởi đầu không vững vàng. Khoảng thời gian nghỉ dành cho các ĐTQG là dịp tốt để thầy trò HLV Lucien Favre nhìn lại những vấn đề của mình.
Sau 3 vòng đấu, chỉ còn một đội duy nhất toàn thắng. Đó không phải là Bayern hay Dortmund mà là RB Leipzig của HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann. Đội chủ sân Red Bull Arena sẵn sàng chen vào cuộc đua quyền lực tối thượng.
Trang chủ của Bayern Munich mới đăng tải thông tin khiến NHM cảm thấy phấn khích, khi đội bóng tăng bền vững cả doanh số và lợi nhuận trong mùa giải 2018/19.
Đúng ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè (02/09), cả RB Leipzig lẫn Frankfurt cùng đem về những tiền đạo. Đội chủ sân Red Bull Arena mượn được chân sút Patrik Schick từ Roma.
Dortmund đã đánh mất ngôi đầu Bundesliga sau khi thua sốc trước Union Berlin, trận đấu mà họ bị thủng lưới tới 3 lần. Sự sa sút đáng báo động của hàng thủ Dortmund xuất phát từ lục đục nội bộ, bắt nguồn từ sự xuất hiện của Mats Hummels.
Các CĐV của Dortmund có lý do để lo lắng, khi tài năng trẻ Jadon Sancho dù cam kết ở lại thêm ít nhất 1 năm, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng trở lại Anh trong tương lai.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn