Max Meyer khi đó đã được tung hô như thần đồng bóng đá Đức, được ví với Lionel Messi nhờ kỹ thuật siêu đẳng. Ở tuổi 17, cầu thủ của Schalke đã được giới chuyên môn đánh giá ở “đẳng cấp thế giới”.
Nhưng sau khi rời Schalke năm 2018, Max Meyer đã trôi dạt về các đội bóng nhỏ và hiện đang chơi ở giải vô địch Đảo Síp. Hành trình đi xuống đáng ngạc nhiên của Max Meyer là thất bại điển hình của một tài năng được tâng bốc thái quá và không đủ bản lĩnh đối diện với áp lực.
Một chú chim non lạc lối
"Sẽ thật tồi tệ nếu tôi không còn nằm trong tầm ngắm của các đội bóng Đức nữa. Tôi không biết sẽ phải làm gì", Max Meyer chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Sport1 vào tháng 2/2020. 5 năm rưỡi trước đó, anh chắc chắn vẫn được làng túc cầu châu Âu chú ý. Bởi Meyer vừa có vụ chia tay ồn ào với Schalke và vào thời điểm đó, đang chơi ở giải đấu hay nhất thế giới, khi khoác áo đội bóng Ngoại hạng Anh - Crystal Palace.
Giờ đây, nỗi lo sợ tồi tệ nhất của anh dường như đã thành hiện thực. Meyer mới 29 tuổi nhưng có lẽ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm, ít nhất là đối với phần lớn người hâm mộ bóng đá Đức. Và điều gì đã xảy ra với "cầu thủ đẳng cấp thế giới" Max Meyer?
Max Meyer