Huỳnh Như không kìm nổi nước mắt, hy vọng ĐT nữ Việt Nam tiếp tục được dự World Cup

Thái Ninh
16:40 ngày 03-08-2023
Đội trưởng Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam đã không kìm nổi những giọt nước mắt sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào chiều ngày 3/8 . Tiền đạo này cũng mong rằng, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được dự kì World Cup nữ tiếp theo.
Huỳnh Như không kìm nổi nước mắt, hy vọng ĐT nữ Việt Nam tiếp tục được dự World Cup

Vào trưa 3/8, ĐT nữ Việt Nam đã chính thức trở về nước trong sự đón tiếp nồng hậu của truyền thông, báo chí và người hâm mộ. Được biết, ĐT nữ Việt Nam đã chia làm hai nhóm để về nước. Nhóm 1 đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h55. Nhóm còn lại bao gồm cả đội trưởng Huỳnh Như và các cầu thủ phía Bắc có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc hơn 12h00.

Trước một rừng phóng viên và người hâm mộ bao quanh sân bay quốc tế Nội Bài, Huỳnh Như đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Trong lúc chia sẻ với báo chí, chân sút đang chơi cho Lank FC (Bồ Đào Nha) không ít lần đã phải tạm dừng vì quá xúc động:

"Tôi cùng toàn đội đã có những trải nghiệm tuyệt vời, được thi đấu ở đấu trường World Cup là niềm hãnh diện với một cầu thủ như tôi. Trước khi tham dự giải, chúng tôi đã đặt mục tiêu có bàn thắng dành tặng người hâm mộ. Toàn đội đã rất nỗ lực, nhưng tiếc là không đạt được mục tiêu như mong đợi. Khi về nước, thấy được tình cảm từ người hâm mộ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có một điều tiếc nuối là chúng tôi chưa có được bàn thắng ở giải đấu lần này".

Huỳnh Như rất hạnh phúc với tình cảm của người hâm mộ

"Tôi không nghĩ khi bước ra khỏi sân bay, người hâm mộ lại có mặt đông đến vậy. Tình cảm của mọi người khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Sắp tới, chúng tôi sẽ nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, và hy vọng đội ĐT nữ Việt Nam sẽ lại được tham dự đấu trường World Cup", tiền đạo đang chơi cho Lank FC nói thêm.

Huỳnh Như cũng chia sẻ về những dự định cá nhân trong tương lai tại Lank FC cũng như tại ĐT nữ Việt Nam. “Chắc chắn tôi sẽ về Trà Vinh để thăm gia đình. Tôi đã nhắn mẹ chế biến cho mình những món ăn yêu thích như cá rô, thịt chuột. Sau đó, tôi sẽ trở lại Bồ Đào Nha. Hợp đồng mới giữa tôi và Lank FC vẫn chưa được ký. Tôi sẽ cùng người đại diện tiếp tục thương thảo. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, hướng tới mục tiêu tiếp theo. Trước mắt là trở lại Bồ Đào Nha tập luyện, và xa hơn là cùng ĐT nữ Việt Nam thi đấu ở những giải lớn sắp tới”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x