2 tiếng trước khi trận chung kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan bắt đầu, mọi ngã đường đổ về sân Cẩm Phả được nêm chặt khán giả. Nhiều người lo ngại đến muộn sẽ khó vào sân nên đã đi từ rất sớm. Đây là những khán giả may mắn có được tấm vé vào sân
Vào sáng nay BTC sân Cẩm Phả tiến hành phát vé miễn phí cho khán giả nhưng do lượng cầu quá lớn mà vé có hạn nên nhiều người đã phải ra về. Trong khi đó, nhiều người phần vì không có thời gian đi xếp hàng, phần vì xếp hàng nhưng không đến lượt được nhận vé đã quyết định ra chợ đen mua vé
Trong dòng người xếp hàng vào sân chiều nay, có rất nhiều trường hợp đã phải chi hàng chục triệu đồng để mua vé chợ đen
Gặp chúng tôi trên đường vào sân Cẩm Phả, anh Nguyễn Hùng Thắng (Cẩm Thạch-Cẩm Phả) cho biết trưa nay anh đã chi 15 triệu đồng để mua 3 cặp vé khán đài A để cùng bạn bè đi cổ vũ bóng đá. "Chẳng mấy khi có bóng đá lại là trận chung của đội Việt Nam nên dù có chi chút tiền mua vé chợ đen, tôi cũng không tiếc. Quan trọng là được đi xem và sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt thế này", anh Hùng Thắng chia sẻ
Ngoài các khán giả Quảng Ninh thì NHM ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình cũng đến Cẩm Phả để tiếp lửa cho ĐT nữ Việt Nam. Họ đều đến sớm để có được vị trí đẹp trên khán đài
Tranh thủ thời cơ hiếm có mà như nhiều khán giả đất Mỏ chia sẻ là "trăm năm mới có trận chung kết ở Cẩm Phả", nhiều gia đình đưa các em nhỏ đến sân để được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt
Sân Cẩm Phả đã được nêm chặt khán giả. Những người đến sân hôm nay đa phần đều mặc áo cờ đỏ sao vàng để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung
NHM đang rất khát khao được chứng kiến ĐT nữ Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games và chắc chắn đêm nay sân Cẩm Phả sẽ biến thành chảo lửa