Cựu danh thủ Jordi Cruyff: 'Các tài năng trẻ đang bị đối xử bất công'

Trong mắt của Jordi, con trai huyền thoại Johan Cruyff, sức ép mà những tài năng trẻ như Rodrygo, Vinicius và Ansu Fati đang phải chịu đựng là quá lớn. Theo ông, NHM nên biết kiên nhẫn và chấp nhận phong độ thất thường của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những người đang khoác áo CLB lớn như Real Madrid hay Barca...
Cựu danh thủ Jordi Cruyff: 'Các tài năng trẻ đang bị đối xử bất công'

“Tôi cho rằng việc Rodrygo và Ansu Fati được trao cơ hội là điều tốt. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu họ vẫn là những cậu bé. Chúng ta cần chờ đợi và phải biết chấp nhận phong độ thất thường của họ”, Jordi Cruyff, vị HLV đang dẫn dắt Chongqing Lifan ở giải VĐQG Trung Quốc, đã bắt đầu bài nhận định của mình như vậy.

Cha tôi (Johan Cruyff) ra mắt đội 1 Ajax khi mới 17 tuổi, nhưng lúc đó ông đã rất cứng cỏi. Ông thậm chí còn chỉ bảo những cầu thủ 32 tuổi phải đứng ở vị trí nào để có thể kiểm soát trận đấu tốt nhất. Ông có tính cách ông chủ bẩm sinh, có sự già dặn trước tuổi, đồng thời rất am hiểu về chiến thuật, cách sắp xếp vị trí trên sân và các mảng miếng phối hợp. Những cầu thủ lớn lúc đầu nhìn ông với sự khó tin. “Điều gì xảy ra thế này. Thằng nhóc đó mới đến đây và đã nói cho chúng ta phải làm gì”. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra mình đang đứng trước một tài năng không đợi tuổi với tiềm năng trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Sau này khi làm HLV, ông rất mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông cũng thường xuyên đưa họ trở lại mặt đất sau một vài trận đấu ấn tượng bằng cách trả họ trở về đội trẻ. Tôi cũng là một trường hợp như thế. “Con sẽ trở lại thi đấu với các cầu thủ cùng lứa tuổi để xem mình giờ hiện tại hay dở như thế nào”, ông nói với tôi.

Khi ông nhận thấy bạn vẫn giữ chân trên mặt đấu, bạn sẽ có cơ hội trở lại đội 1. Đó là cách cha tôi ứng xử với những tài năng trẻ. Thực tế thì việc thi đấu thường xuyên, dù ở đội một hay đội trẻ, đều mang lại lợi ích. 

Từ góc nhìn đó, tôi cho rằng việc Rodrygo (Real Madrid) và Ansu Fati (Barca) được trao cơ hội là tín hiệu tốt. Nhưng bạn phải hiểu họ vẫn chỉ như những cậu bé. Bạn phải chờ đợi, chấp nhận sự lên xuống của họ. Những sai lầm là một phần trong sự phát triển của họ. Vấn đề được đặt ra là phải tìm cách bảo vệ họ, đặc biệt trước truyền thông, để họ tránh những cạm bẫy. Điều quan trọng là giúp họ được thi đấu trên sân, không nhất thiết phải để họ đá chính.

Lý thuyết là như vậy, nhưng không phải dễ dàng áp dụng trọng thực tế ở thời đại hiện nay. Ai cũng biết bóng đá Tây Ban Nha là nơi mà mọi thứ thường bị thổi phồng. Truyền thông tại đây sẽ không để mọi chuyện trở nên dễ dàng, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới Real Madrid và Barcelona. Các cầu thủ cũng giống như thành tích của 2 đội bóng này.

Nếu có một vài trận đấu tốt, những cầu thủ trẻ sẽ được ca ngợi lên mây xanh, cứ như thể sắp trở thành ngôi sao đến nơi. Nhưng chỉ cần có vài trận không tốt, họ sẽ bị đẩy ra đường. Hãy nhớ đến trường hợp của Vinicius. Hồi năm ngoái cậu ấy còn là một hiện tượng tại Real Madrid, nhưng giờ còn đang phải loay hoay tìm kiếm cơ hội từ băng ghế dự bị. Điều đó thật không công bằng!

Bên cạnh đó, các cầu thủ còn luôn bị áp đặt so sánh với Messi hay Ronaldo. Điều này gây áp lực rất lớn cho họ. Đây rõ ràng là vấn đề không có lợi đối với bóng đá Tây Ban Nha. Đó là rào cản khiến La Liga sẽ gặp vấn đề trong việc thu hút và tạo ra những ngôi sao mới. Cần phải giải quyết vấn đề này thật sớm.

Bạn cần phải kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ. Ajax nói riêng và bóng đá Hà Lan nói chung là nơi đáng để học hỏi. Đúng là tầm vóc bóng đá Tây Ban Nha lớn hơn Hà Lan, đặc biệt ở cấp độ giải VĐQG và lượng CĐV. Các CLB, lượng NHM tại Hà Lan chỉ bằng một phần 3 so với Tây Ban Nha.

Nhưng cũng cần phải thẳng thắng thừa nhận bóng đá Hà Lan đối xử với các cầu thủ trẻ tốt hơn. Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt cũng chơi cho đội 1 ở CLB của mình khi mới 17 tuổi. Các CĐV đều biết họ là những tài năng lớn. Nhưng bóng đá Hà Lan không đưa họ lên mây xanh hay tống họ ra đường! 

RODRYGO: “Tôi không muốn nhận sức ép thay thế Ronaldo”

Trong phát biểu mới đây, tiền đạo Rodrygo của Real Madrid cho biết rằng anh không muốn được so sánh với Cristiano Ronaldo. “Tôi không muốn phải nhận sức ép từ việc thay thế Cristiano, dù rằng được so sánh với anh ấy là một niềm tự hào. Tôi còn quá trẻ, chưa có được gì để so sánh với anh ấy. Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid”, tiền đạo 18 tuổi người Brazil tuyên bố.

HLV Fuente đánh giá cao Fati

HLV De la Fuente (trái) của U21 Tây Ban Nha vừa có nhận xét rất tốt về Ansu Fati: “Cậu ấy là một tài năng lớn và rất có ý chí. Ansu rất cầu tiến”. Fati được sinh ra và lớn lên tại Guinea-Bissau, song chuyển đến sinh sống tại xứ Bò tót từ khi mới 6 tuổi. Và mới đây “thần đồng” của Barca đã đồng ý thi đấu cho U21 Tây Ban Nha. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x