Theo thông báo mới nhất liên quan đến Messi, UEFA xác nhận: "Các báo cáo sau trận không hề đề cập đến chuyện Messi gây rối, bởi thế sẽ không có bất kỳ án phạt nào được đưa ra".
Trước đó, có thông tin cho rằng Messi đã to tiếng với trọng tài Viktor Kassai ở đường hầm trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Siêu sao người Argentina bức xúc vì ông "vua áo đen" làm ngơ khi tiền vệ Fernandinho bên phía Man City phạm lỗi với anh.
Không những thế, Messi còn lao vào phòng thay đồ Man City để "nói chuyện phải quấy" với một cầu thủ đã xúc phạm anh. Nếu không được đồng đội ở ĐT Argentina là Sergio Aguero can ngăn, rất có thể Messi đã gây ra một vụ ẩu đả.
Messi được cho là có những lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài
Được hỏi về hành động thiếu kiềm chế của Messi, Aguero cho hay: "Bất kỳ ai khi thua cũng đều cảm thấy không vui. Tôi đã thấy Messi và rõ ràng anh ấy không có được tâm trạng tốt. Tôi đủ thân thiết với Messi để biết khi nào anh ấy vui và khi nào thì buồn".
"Tôi nghĩ Messi có thể nói điều gì với tôi, nhưng cuối cùng anh ấy lại im lặng. Thực ra không có gì nghiêm trọng ở đây. Khi ai đó bị thua thì bạn cần phải tôn trọng họ. Messi không có được tâm trạng tốt bởi Barca đã thua và tôi tôn trọng anh ấy", Aguero chia sẻ.