Nhưng Hermoso không hề muốn trở nên nổi tiếng theo cách đó. Nếu không có vụ bê bối này, cô muốn được nhắc tới như tượng đài số một của nền thể thao Tây Ban Nha, một cầu thủ tài năng với ý chí vươn lên quật cường cùng nụ cười luôn rạng rỡ.
“Nụ hôn tử thần”
Nếu hỏi bất kỳ ai về Jenni Hermoso lúc này, thì câu trả lời của họ có lẽ sẽ giống nhau: cô là nữ cầu thủ người Tây Ban Nha bị Luis Rubiales cưỡng hôn sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023; cũng là biểu tượng của “Se acabo” (Kết thúc rồi) hay phong trào “Me too” tại xứ sở đấu bò.
Nhưng nếu câu hỏi tương tự được đặt ra trước khi Tây Ban Nha giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup nữ với ĐT nữ Anh, câu trả lời có thể sẽ rất khác. Và hiện thực thật đáng buồn. Hermoso giờ đây gắn chặt với khoảnh khắc tồi tệ ấy, và những gì xảy ra sau đó đã làm xáo trộn gần 18 tháng cuộc đời cô kể từ đó. Đầu tháng này, Rubiales - cựu chủ tịch RFEF, đã phải ra hầu tòa vì cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng hôn. Nhưng ông này đã phủ nhận cả hai tội danh nói trên.
Song, dù có chuyện gì xảy ra, kết quả xét sử có như thế nào, thì không ai được quên rằng, Hermoso là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT nữ Tây Ban Nha với 57 bàn thắng, và 123 lần khoác áo La Roja của cô chỉ đứng sau mỗi Alexia Putellas.
Trong nhiều năm nữa, khi hỏi các h