Đầu mùa 2024/25, Barca khởi đầu như vũ bão tại La Liga và tiền đạo ngôi sao Yamal của họ đã cải thiện đáng kể các thống kê của mình: 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 4 trận đấu. Đó là sự tiếp nối hợp lý từ những trận đấu chuyên nghiệp hoàn hảo đầu tiên với đội bóng xứ Catalunya và La Roja.
Yamal trưởng thành rất sớm, phong thái trả lời phỏng vấn đĩnh đạc, chia sẻ rất nhiều điều thú vị về bản thân, về quá trình phát triển, về những mục tiêu tiếp theo…
France Football: Những người thân yêu của anh đã nói với chúng tôi rằng khi còn nhỏ, anh không bao giờ rời khỏi trái bóng. Và nếu nó bị lấy đi vì đến giờ ăn hoặc giờ ngủ, anh sẽ bắt đầu khóc...
Lamine Yamal: Đúng thế! (Cười). Tôi nhớ lúc đi học tôi đã cho nó vào cặp. Ngay trước khi vào lớp, tôi giấu nó vào ba lô vì giáo viên không muốn tôi để nó lên bàn. Ở nhà, tôi thích chơi bóng đá với những chú chó của mình. Bố tôi nói tôi không có gì phải sợ, chúng sẽ không cắn tôi nên tôi chơi đùa với chúng rất vui. Rê bóng qua chó là việc khó nhất! (Cười). Đó là một phần trong quá trình học tập của tôi, nó giống như một buổi tập.
Kỷ niệm đầu tiên liên quan đến bóng đá của anh là gì?
Buổi tập đầu tiên của tôi là với CF