Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tại Real Madrid thêm một lần lỗi hẹn với chức vô địch La Liga. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp anh không thể đứng trên bục vinh quang của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, không vì thế mà Ronaldo nản chí. Trái lại anh vẫn nỗ lực không ngừng, luôn cháy hết mình mỗi khi ra sân. Hiện tại, Ronaldo đang có 45 bàn thắng tại La Liga sau 34 trận ra sân từ đầu mùa, thành tích chỉ còn kém mùa giải 2011/12 (mùa giải Real Madrid vô địch La Liga) 1 bàn.

Ronaldo hướng đến danh hiệu Pichichi thứ 2 liên tiếp
Nếu như ghi bàn vào lưới Getafe ở trận đấu cuối cùng của mùa giải cuối tuần này, Ronaldo sẽ cân bằng thành tích của mình. Nếu lập cú đúp bàn thắng, anh sẽ thiết lập kỷ lục ghi bàn tại La Liga cho riêng mình với 47 pha lập công.
Thậm chí, nếu tái hiện được cú hat-trick vào lưới Espanyol cuối tuần trước, siêu sao 30 tuổi còn vượt qua thành tích ghi nhiều bàn trong một mùa giải. Lúc này Ronaldo đang có 58 bàn sau 53 trận ra sân trên tất cả các mặt trận, vẫn còn kém kỷ lục hiện tại của mình 2 bàn (mùa giải 2011/12, Ronaldo ghi 60 bàn sau 55 trận ra sân).
Hiện tại, Ronaldo đang tiến rất gần việc bảo vệ danh hiệu Pichichi khi đã có 45 bàn, hơn người đứng sau là Lionel Messi 4 bàn. Tuy nhiên, để có thể phá kỷ lục ghi bàn tại La Liga trong một mùa giải sẽ là điều quá sức với Ronaldo ở trận này bởi anh vẫn còn kém kỷ lục hiện tại của Messi tới 5 bàn (Messi ghi 50 bàn ở mùa 2011/12).