Trong cuộc họp diễn ra tuần trước, chủ tịch Ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp của Tây Ban Nha (LaLiga), Javier Tebas từng đưa ra lời khuyến cáo tới các CLB. Theo ông Tebas, các đội bóng “cần quên đi những bản hợp đồng bom tấn, và để tâm hơn tới các cầu thủ trẻ hoặc đang được đem cho mượn”. Tuy nhiên, Barca sẽ khó lòng làm theo lời khuyên ấy.
Đội bóng xứ Catalunya hiện vẫn theo đuổi các mục tiêu đắt giá là Neymar (PSG), Lautaro Martinez (Inter) và Sandro Tonali (Brescia). Trong đó, hai cái tên đầu có thể khiến họ mất gần 300 triệu euro, trong khi tiền vệ trẻ người Italia cũng có giá tầm 60 triệu euro. Đây đều là những khoản chi trên trời, đặc biệt trong bối cảnh nguồn thu của CLB đang bị thâm hụt nặng nề vì dịch bệnh. Nhưng nhìn vào hiện tại, đúng là Barca không thể làm gì khác.
Đơn giản vì nhìn vào danh sách những cầu thủ mà Barca đang đem cho mượn, không nhiều người có khả năng trở lại Nou Camp. Vấn đề của họ có thể là trình độ, như trường hợp của Carles Alena (Betis), Moussa Wague (Nice) hay Miranda (Schalke). Trong số này, cái tên đầu tiên vốn không nằm trong kế hoạch của HLV Quique Setien. Vì thế, tiền vệ 22 tuổi đã đến Betis để tìm kiếm cơ hội ra sân, nhưng vẫn chưa có được vị trí chính thức tại sân Benito Villamarin. Tương tự, hậu vệ phải Wague mới có 197 phút ra sân ở Nice mùa này. Còn hậu vệ trái Miranda mới thi đấu 5 trận cho Schalke vì chấn thương.
Vấn đề của Philippe Coutinho (Bayern), Rafinha (Celta Vigo), Jean-Clair Todibo (Schalke) và Marc Cucurella (Getafe) hơi khác một chút. Bayern đã tuyên bố sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Coutinho với giá 120 triệu euro. Và dù HLV Setien khẳng định ông vẫn để dành chỗ cho bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Barca ở mùa giải tới, ban lãnh đạo CLB lại muốn bán cầu thủ người Brazil để thu hồi vốn, hoặc các anh vào các đề nghị hỏi mua Lautaro Martinez.
Rafinha, người có thể vẫn có suất ở lại Nou Camp nếu không liên tục bị chấn thương hành hạ, cũng đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao ở Celta Vigo. Vì thế, đội bóng xứ Galicia đang định mượn tuyển thủ Brazil thêm 1 mùa. Getafe thì đã lên kế hoạch kích hoạt điều khoản mua đứt Cucurella với giá 6 triệu euro, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của cầu thủ chạy cánh này. Schalke, đội đang cận kề nguy cơ phá sản, sẽ khó có đủ 25 triệu euro để mua đứt Todibo. Nhưng Barca đang sẵn sàng bán trung vệ trẻ người Pháp cho một CLB khác.
Tựu trung, không kể Arda Turan sẽ hết hợp đồng vào ngày 30/06 tới và chắc chắn không được giữ lại, hầu hết các cầu thủ đang bị đem cho mượn đều rất khó có cửa trở lại. May ra chỉ có Emerson (Betis) và Oriol Busquets (Twente) còn khả năng quay về Nou Camp. Đội bóng xứ Catalunya cần Emerson vì họ có thể sẽ phải bổ sung cho vị trí hậu vệ phải, khi tương lai của cả Nelson Semedo lẫn Sergi Roberto giờ đều đang bị đặt dấu hỏi. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự 21 tuổi người Tây Ban Nha cũng đang chơi rất tốt khi chiếm được suất đá chính ở CLB Hà Lan.
Trường hợp kỳ lạ của Arda Turan 10 - Barca đang cho các CLB khác mượn 10 cầu thủ với tổng giá trị 142,15 triệu euro theo định giá của Transfermarkt. Trong đó, cầu thủ đắt nhất là Philippe Coutinho với 56 triệu euro, bỏ xa bộ ba cùng có giá 18 triệu euro là Emerson, Carles Alena và Marc Cucurella. |
XEM THÊM
Messi từng gọi điện thuyết phục Lautaro Martinez về Barca
Mourinho: 'Messi hay Ronaldo không có cửa sánh với Ronaldo béo'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn