Thật ra họ đã săm soi Rodrygo cả tháng nay rồi. Nhưng như thường lệ, một siêu sao của tương lai phải cần “quả bom” thì mới có thể “thổi tung nóc” được. Và Rodrygo đã không khiến những người kỳ vọng vào anh phải thất vọng bằng cú hat-trick hoàn hảo ở tuổi 18 tại sân chơi danh giá nhất châu lục.
Rodrygo đang cho thấy anh có “chân mệnh” bằng cách tỏa sáng ở Champions League. Bởi lẽ sân khấu này đang có dấu hiệu “nhỉnh” hơn cả World Cup hay EURO. Trong vinh quang chói lòa của Rodrygo, giới chuyên môn nhận ra một điều mà họ vốn mường tượng từ khá lâu, nhưng giờ mới lộ rõ thành bức tranh, đấy là việc Real đang có những “viên ngọc thô” sáng giá nhất thế giới. Sau lưng Rodrygo là “sao mai” Vinicius nổi đình nổi đám với khát vọng vượt qua bạn đồng lứa Rodrygo.
Bức tranh còn có một cầu thủ trưởng thành rất nhanh và đang lấy luôn vị trí của Luka Modric, sinh năm 1998 là Federico Valverde. Trong 300 triệu euro mà Real chi ra hồi mùa Hè, họ dành 2/3 số tiền mua những cầu thủ sinh từ năm 1995 đến 1999 là Eder Militao, Ferland Mendy, Brahim Diaz và Luka Jovic. Chưa kể món đồ “gia bảo” của Real là Marco Asensio vẫn đang miệt mài trong phòng hồi sức để chờ ngày trở lại. Ngoài ra còn có Achraf Hakimi, người ghi 2 bàn vào lưới Inter trong màu áo Dortmund được Real mang cho mượn.
Nhắm mắt cũng nhìn ra được Real đang có đội hình của cả 10 đến 12 năm tới. Và tất cả những con người này sẽ được gọt giũa dần để kết hợp thành một tập thể Galacticos 4.0. Không như Barcelona đầu tư mấy trăm triệu vào những ngôi sao đã thành danh (và vẫn đang rục rịch tìm cách kéo Neymar giờ đã 27 tuổi về lại NouCamp). Không như Manchester City hay PSG dùng đồng tiền dầu mỏ để đua nhau tuyển quân trong cơn bão giá. Real đứng ngoài cuộc chơi “đua tiền”, dù họ không thiếu. Ngược lại Real dùng một nửa số tiền mà Barca phải dùng, chỉ để đem về các “sao mai” mà tuyển trạch viên với đôi mắt cú vọ đã nhìn ra tài năng của họ.
Giữa cơn mưa lời khen, vượt lên tất cả, đó là chủ tịch Florentino Perez. Người được những Madridistas chân chính nhất coi là sự “đầu thai chuyển kiếp” của Santiago Bernabeu. Giờ đây, khi bức tranh “sao mai” thành hình qua ánh nắng chói lòa của Rodrygo, khi nhận ra hai “viên ngọc” của bóng đá Brazil đều sinh vào thế kỷ 21, và cả hai đều khoác áo Real Madrid, đấy là lúc người ta lại thấy được cái tầm của Perez trong thế giới bóng đá.
Perez luôn đi trước một bước, luôn nhìn trước một bước và xoa tay mãn nguyện vì những cuộc cách mạng ông tạo ra. Cũng có lúc Perez sai, nhưng cái đúng của ông luôn ở tầm vĩ mô.
Rồi một ngày đẹp trời, cả thế giới nhận ra cách mà Real thành công để đi theo. Nhưng chủ tịch Perez với đôi kính trắng đã đi thêm một bước nữa rồi.