Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha chống lại định mệnh
Bình Khang • 21:41 ngày 02/06/2014
Mặc dù ĐTQG Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch châu Âu và Thế giới, nhưng HLV Vicente del Bosque vẫn đang phải đương đầu với tư tưởng bi quan vì định mệnh, theo đó không một đội bóng nào ở châu Âu có thể vô địch World Cup khi nó được tổ chức tại châu Mỹ.

    Khó có một đội tuyển nào có được sức mạnh như La Roja ( Đội tuyển áo đỏ) cả trên phương diện tài năng cá nhân và tập thể, mà minh chứng rõ ràng nhất là vị trí số một trên bảng xếp hạng của FIFA trong nhiều năm qua. Ấy vậy mà càng đến gần ngày khởi tranh World Cup 2014 thì các khán giả của xứ đấu bò tót càng lo lắng cho số phận của đội tuyển của mình, bởi vì ngoài nguyên nhân vừa nói ở trên, còn có một thực tế khác không thể chối cãi: không một nhà vô địch World Cup nào giữ được ngôi vương ở giải tiếp theo, trừ Brazil, trong các năm 1958 và 1962.

    Các chấn thương của Navas (không được triệu tập) và Diego Costa (lên tuyển gượng ép) cộng sự mỏi mệt vì tuổi tác của Xavi, Alonso, Villa và Torres các làm cho những người bi quan nghĩ đến sự kết thúc một chu kỳ thành công đối với Tây Ban Nha, nhà vô địch châu Âu 2 lần và vô địch Thế giới 1 lần trong 6 năm qua, với một phong cách riêng không thể nào quên.

    10 ngày trước khi World Cup Brazil khởi tranh, chỉ Argentina có vẻ là ứng viên sáng giá có thể đọ sức cùngTây Ban Nha, bởi có một hàng công cực khủng, với Messi, Aguero và Higuain, chưa kể Di Maria vừa có một mùa bóng thăng hoa cùng Real Madrid. Tuy nhiên, đội tuyển xứ tango lại yếu ở tuyến giữa và hàng thủ. Vicente del Bosque có thể tự hào vì Đội bóng áo đỏ được dát thêm vàng từ những nhà vô địch La Liga của Atletico, Champions League của Real Madrid và 10 cầu thủ “vàng” ở các đội bóng nước ngoài, như Silva (Man City-Anh), Javi Martinez (Bayern Munich-Đức) hay Reina và Abiol (Napoli-Italia).

     

    Tại World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản 2002, Tây Ban Nha chỉ có một cầu thủ ngoài La Liga được triệu tập lên tuyển, đó là Mendieta của Lazio. Con  số 10 hiện nay cho thấy một xu hướng mới của “cơn cuồng nộ màu đỏ”. Trong sự đa dạng của 23 thành viên đội tuyển, trong đó có tới 7 cầu thủ của Barcelona,  “Ngài râu kẽm” nỗ lực tìm kiếm điểm cân bằng, Nhưng điểm nhấn vẫn là tính ổn định và kế thừa, bởi vì trên thực tế chỉ có 5 khuôn mặt mới so với EURO 2012 tại Ba Lan và Ukraine. Và trong 5 người đó chỉ có Koke và Diego Costa là một làn gió tưới mới. Villa chỉ là sự trở lại sau khi bị chấn thương tại giải đấu châu Âu nói trên,  Azbilicueta chiếm chỗ của Arbeloa và De Gea sắm  vai đóng thế cho Victor Valdes. 

    Để tránh thất bại sau thành tích tại EURO tại Áo và Thụy Sỹ (2008), Del Bosque triệu tập thêm 3 cầu thủ trẻ tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, đó là Pique, Busquets và Pedro, những cầu thủ đóng vai trò chủ chốt trong trận chung kết tại Johannesburgo. “Ngài râu kẽm lúc đó đã phải loại hai nhà vô địch tại Viena, đó là tiền vệ Senna do tuổi tác, và Cazorla, do bị thoát vị đĩa đệm. Sự thay đổi là đau đớn, nhưng La Roja đã mạnh lên với sự có mặt của tuổi trẻ, nhờ tính cạnh tranh.

    Tương tự như vậy, HLV Del Bosque đã dự định mang theo hai cầu thủ trẻ lên tuyển lần này là Thiago Alcantara và Jese để tăng cường sức mạnh, nhưng cả hai lại bị chấn thương. Còn một cầu thủ trẻ nữa là Isco của Real Madrid, nhưng tài năng này đã không thuyết phục được nhà cầm quân lão làng của La Roja.

       
    Sự vắng mặt của Navas khiến Del Bosque không còn giải pháp bổ sung cho hàng công cánh phải, buộc ông phải trông chờ vào một Diego Costa chưa bình phục hoàn toàn khỏi chấn thương như đầy thể lực và tinh thần kiên cường. Mặt khác, “Ngài râu kẽm” cũng đặt niềm tin vào số 9 ảo, với Cesc hoặc Silva. Hy vọng, cầu thủ của Barca sẽ lấy lại được phong độ đỉnh cao cùng đội tuyển và tiền vệ của Man City, cùng với Iniesta, hoàn toàn có thể thay thế Xavi.

    Bất chấp sự bi quan của một bộ phận dư luận, bị tác động bởi thuyết định mệnh, Tây Ban Nha có lý do để tin tưởng sẽ vào sâu ở World Cup lần này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội