Xabi Alonso trở lại Madrid, thành phố mà anh từng có 5 năm cống hiến trong màu áo Real (2009-2014). Nếu không thể cùng Bayern lật ngược kết quả thua 1-2 ở lượt đi, đây cũng sẽ là trận Champions League cuối cùng trong sự nghiệp của Alonso, bởi trước đó anh đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng này.
“TÔI CHỦ ĐỘNG RỜI MADRID”
- El Pais: Anh học được gì từ thời gian và tuổi tác?
- Xabi Alonso: Ở tuổi 27, tôi nghĩ đến khi 35 tuổi, tự nhủ lúc ấy ắt mình sẽ rất bảo thủ. Sẽ không gì có thể buộc mình thay đổi suy nghĩ nữa. Nhưng rất may chuyện ấy đã không xảy ra. Tôi đã học cách thay đổi, thích nghi và đọc trận đấu tốt hơn.
- Chuyến trở về này có tác động gì đến tâm lý của anh không?
- Có chứ. Tôi không biết mình sẽ xoay sở thế nào đây. Tôi sẽ nhớ tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp đã từng có với Real, nhớ lịch sử của mình ở đây. Đấy cũng sẽ là lời chào tạm biệt trước khi giải nghệ với những CĐV mà tôi luôn yêu quý và trân trọng. Tôi nhớ ngày Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford. Tình yêu của khán giả ở đó khiến cậu ấy xúc động. Tôi nghĩ là mình cũng sẽ xúc động khi gặp lại quang cảnh thân thuộc năm nào.
- Anh đã đào thoát khỏi Madrid quá đột ngột?
- Đào thoát ư? Xin đừng nói vậy. Tôi đâu có ngột ngạt ở Madrid mà phải đào thoát. Tôi chỉ đơn giản là đánh giá lại mọi việc: mình đã ở đây 5 năm, đã vô địch Champions League và La Liga. Vậy giờ mình muốn tiếp tục ở Madrid hay trải nghiệm cảm giác thi đấu ở một môi trường khác. Và lựa chọn đã đến rất nhanh, ngay sau khi Pep nói muốn chiêu mộ tôi về Bayern.
Đấy là một điều rất hiếm. Bởi xưa nay chỉ có Real chủ động phụ người, chứ làm gì có người phụ Real. Nhưng tôi không phụ Real, tôi chỉ muốn chơi cho một CLB tuyệt vời nữa, muốn thử thách bản thân một lần nữa trước khi giải nghệ. Khi đã quyết định bước đi, bạn cần dũng khí để bỏ lại nhiều thứ sau lưng. Nhưng từ biệt là việc sớm muộn gì cũng phải làm. Hãy ra đi ngay khi người ta còn nhớ bạn.
- Vô địch Champions League là trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Real?
- Ở Madrid, bạn có thể vô địch La Liga hay Cúp Nhà Vua, nhưng Champions League là vua của mọi đấu trường. Ở các hành lang dẫn vào trung tâm huấn luyện Valdebebas, bạn sẽ chỉ thấy những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Real vô địch đấu trường này. Ở Madrid, hãy vô địch Champions League, rồi tên bạn sẽ được khắc vào lịch sử.
“PHẢI KIỂM SOÁT ĐƯỢC HIỆP 1”
- Anh đón nhận tin sẽ chạm trán Real ở tứ kết như thế nào?
- Khi ấy chúng tôi vừa tập xong và đang thả lỏng ở trên sân. Thiago, Carlo (Ancelotti) và tôi đang nói chuyện phiếm thì một ai đó hét lên: “Atletico - Leicester”. Một chốc sau y lại hét: “Juve - Barca”. Chúng tôi cùng nhìn nhau theo kiểu: “Sắp tới mình rồi”. Và rồi tiếng thét ấy lại vang lên: “Bayern - Real”. Tôi và Carlo không hẹn mà cùng nhìn nhau. Chúng tôi đã cùng vô địch Champions League 2014 ở Real mà.
- Và còn loại Bayern trên đường vào chung kết nữa chứ
- Tôi vẫn nhớ cuộc chạm trán ở Bernabeu trong trận bán kết lượt đi. Suốt 30 phút đầu chúng tôi không chạm nổi vào quả bóng. Bayern không cho chúng tôi thấy một lối thoát nào. Họ để cho Philipp (Lahm), Kroos và Schweistenger trấn ở giữa sân. Bum, bum, bum. Bóng di chuyển vối tốc độ chóng mặt và chúng tôi mệt như kẻ chết đuối. Rồi pha ghi bàn của Benzema đã thay đổi mọi chuyện.
- Anh đã vượt qua nỗi đau bị Atletico loại tại bán kết mùa trước?
- Vâng. Việc bị Atletico loại khiến các cầu thủ Bayern cảm thấy đau đớn. Một năm trước đó, chúng tôi bị Barcelona loại với một đội hình với nhiều cầu thủ bị chấn thương. Nhưng trước Atletico, chúng tôi có đội hình mạnh và lối chơi cực kỳ thuyết phục. Nhưng đấu với Atletico không chỉ đấu lực mà còn đấu trí. Lơi chân một phút là “chết” ngay.
- Pep có phải là người thích kiểm soát hơn Ancelotti?
- Hai HLV mang 2 phong cách rất khác nhau. Ông ấy truyền triết lý bóng đá của mình đến Munich. Và tiếp quản Bayern sau 3 năm của Pep, Ancelotti biết mình không thể đột ngột thay đổi tất cả. Ancelotti đánh giá tình hình và thay đổi từng chút một, như đã từng làm ở Madrid.
- Ở Madrid, Bayern cần gì để thắng?
Chúng tôi phải kiểm soát được hiệp 1. Nếu như có thể dẫn trước 2 bàn trước giờ nghỉ thì sẽ quá tuyệt vời. Nhưng chúng tôi sẽ cố làm từng bước một. Chúng tôi biết Real mạnh như thế nào, nhưng Bayern là Bayern và chúng tôi biết mình cần phải làm gì.
Alonso suýt là cầu thủ Barca
Xabi Alonso tiết lộ anh suýt đã là cầu thủ của Barcelona, nếu như Pep Guardiola không quyết định trao cơ hội cho Sergio Busquets, khi ấy còn là một cầu thủ trẻ vô danh. Alonso nói: “Chuyện ấy diễn ra ít lâu trước khi tôi gia nhập Real. Pep tin cách chơi của tôi sẽ phù hợp với chiến thuật mà ông ấy định áp dụng cho Barca. Nhưng vì Busquets đang tiến bộ rất nhanh nên ông ấy quyết định sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Lịch sử cho thấy Pep đã đúng”.
Trong tuần lễ quyết định mùa giải, Real Madrid đón nhận cú hích tinh thần từ chủ tịch Florentino Perez. Người đứng đầu sân Bernabeu khẳng định, chiếc ghế của Zidane ở mùa giải tới là bất khả xâm phạm, “bất luận điều gì xảy ra”.
Không còn là tin đồn về chuyện Barca muốn mua lại tiền đạo Gerard Deulofeu nữa khi chính GĐTT Robert Fernandez vừa khẳng định: “Deulofeu nằm trong kế hoạch cần mua của Barca ở kỳ chuyển nhượng Hè này”.
Rạng sáng qua, dù Atletico để hàng loạt trụ cột nghỉ ngơi song họ vẫn dễ dàng hạ gục Osasuna 3-0. Đây là màn tổng duyệt hoàn hảo của thầy trò HLV Diego Simeone trước cuộc tái đấu với Leicester City ở lượt về tứ kết Champions League giữa tuần này.
Sau 2 cú sảy chân liên tiếp khi để thua Eibar 2-3 và Las Palmas 0-1, Villarreal đã gượng dậy và vùng lên thời gian qua. Họ vừa có 2 chiến thắng liên tiếp khi đánh bại lần lượt 2 đội bóng khó chịu là Betis 1-0 và Bilbao 3-1. Với những gì đã thể hiện ở 2 trận thắng này, Tàu ngầm vàng cho thấy họ đã lấy lại được sức mạnh ấn tượng trước đó.
So với trận chiến với PSG, trận chiến với Juventus sẽ khó khăn hơn gấp bội. Và bây giờ, niềm hy vọng gần như duy nhất dành cho Barcelona nằm ở cơn thịnh nộ của Lionel Messi.
Ở trận Atletico Madrid đè bẹp Osasuna 3 bàn không gỡ vào đêm qua, đội bóng của HLV Diego Simeone lại thể hiện khả năng đá phạt đền dở tệ khi cả Yannick Carrasco và Filipe Luis đều không thắng được thủ môn đối phương từ cự ly 11m.
Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.
Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.
HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn