Sự nổi tiếng của Achraf Hakimi

AFCON đang làm đảo lộn mọi thứ liên quan tới bóng đá ở châu Âu. Hãy xem MU “sống dở chết dở” như thế nào khi Amad Diallo, Bryan Mbeumo không thể ra sân cho CLB vào mỗi cuối tuần. Galatasaray cũng khốn đốn khi phải trả Victor Osimhen về cho ĐT Nigeria… nhưng đó là việc của Lục địa già. Còn ở châu Phi thì sao? AFCON ư? AFCON nào? “Chúng tôi” chẳng thấy giải đấu nào hết. Bạn nghe có lạ không? Không đâu và cũng chẳng có gì “chém gió” ở đây hết.
Giải đấu đã bắt đầu được hai tuần, nhưng Ksar El-Kébir vẫn sống theo nhịp điệu của riêng mình – nhịp điệu của một đô thị nông thôn lớn cấp dưới tỉnh, tập trung vào lao động đồng ruộng và các cánh đồng củ cải đường trải dài tít tắp. Nơi đây đầy nắng gió nhưng cũng lắm khi phải hứng chịu những trận mưa lớn trút xuống nước. Đó mới là thứ mà người dân quan tâm nhiều nhất, về kế sinh nhai, về cuộc sống rồi mới tới những thứ xa xỉ… như thể thao.
Tại khu Dokhan, những con đường lầy lội bao quanh một pháo đài với những bức tường sơn xanh và trắng cao bốn mét. Bên trong là sân vận động thành phố, đã trở thành sân Achraf Hakimi kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2023, sau một lễ khánh thành long trọng. Vài tuần sau khi kết thúc một kỳ World Cup đáng nhớ tại Qatar khi Morocco khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi giành vị trí thứ 4 chung cuộc.
Ngày hôm đó, Hakimi đã đến đây cùng mẹ mình là Saida, và gần 9.000 người đã tụ tập trong sân vận động nhỏ, sân nhà của Club sportif Kasri (CSK), được thành lập năm 1938 để chúc mừng cho ngôi sao thuộc biên chế CLB PSG.