
"Một người đại diện đòi tôi 5% hoa hồng, còn ChatGPT chỉ tốn 15 bảng cho gói trả phí". Câu nói táo bạo của Demetri Mitchell, một hậu vệ không mấy tên tuổi đang chơi ở League One (giải Hạng Ba Anh), đã khiến giới đại diện cầu thủ phải giật mình. Nhiều văn phòng môi giới, đặc biệt là các văn phòng tầm trung và nhỏ, bắt đầu lo ngại trước sự xâm nhập của AI vào mảng kinh doanh béo bở từ hoa hồng chuyển nhượng - nơi từng tạo nên những "đế chế" như Gestifute (do Jorge Mendes kiểm soát), CAA Stellar (Jonathan Barnett) hay One Sarl (đơn vị kế thừa của Mino Raiola).
Mitchell trở thành người tiên phong khi sử dụng một mô hình AI để tự đàm phán chuyển nhượng, được thiết kế nhằm nhận diện các mẫu hành vi và đưa ra quyết định mà không cần can thiệp của con người. Anh là người đầu tiên ký hợp đồng với Leyton Orient - một CLB khiêm tốn ở London - mà không thông qua trung gian nào. Mitchell năm nay 28 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo của MU.
Đó là thời đại mới, buộc mọi lĩnh vực phải tự làm mới mình. Oscar Cordon, giáo sư AI tại Đại học Granada (Tây Ban Nha), cho rằng những gì xảy ra ở bóng đá Anh mở ra một con đường mới nhưng cần được tiếp cận thận trọng: "Có nhiều hoạt động như đầu tư chứng khoán đã không còn cần thiết như trước, vì chỉ cần đối chiếu dữ liệu là có thể nắm được thông tin tài chính.
Việc đàm phán không cần đại diện trong bóng đá chắc chắn sẽ lan rộng, nhưng nó không phải liều thuốc vạn năng. AI là mô hình ngôn ngữ dự đoán hành vi, không đồng nghĩa với