Dù Trabzonspor giành chiến thắng nghẹt thở 4-3, Onana lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi để thủng lưới liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 60 giây.
Phút 90+1, David Datro Fofana của Karagumruk thoát xuống khu cấm địa của Trabzonspor và tung cú sút ở góc hẹp. Dù Onana đã lao ra khép góc nhưng không hiểu sao bóng vẫn đi qua tay anh lăn vào lưới và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-4.
Chỉ đúng 1 phút sau, Trabzonspor đã để thua thêm bàn nữa. Vẫn là Fofana thoát xuống đối mặt với Onana và dễ dàng đánh bại thủ môn đang được MU cho mượn. Hai bàn thua chóng vánh khiến cầu trường như nổ tung, còn Onana lộ rõ sự bối rối.
Đáng chú ý, sau bàn thua thứ hai, chính đồng đội Paul Onuachu cũng không giữ nổi bình tĩnh với Onana. Máy quay truyền hình ghi lại cảnh tiền đạo này quay sang hét lớn, chỉ trích gay gắt thủ môn 28 tuổi vì những pha xử lý cẩu thả.
Dù không nghe rõ từng câu, nhưng nét mặt giận dữ và những cử chỉ tay của Onuachu cho thấy sự bức xúc cực độ. Một số đồng đội khác phải nhanh chóng can thiệp để tránh tình huống leo thang.
Rất may cho Trabzonspor là thời gian còn lại của trận đấu là quá ít nên họ vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng 4-3. Nếu như thời gian bù giờ nhiều hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sau trận đấu, Onana là người bị chấm điểm thấp nhất ở trên sân với 5,6 điểm. Đáng chú ý , chỉ số ngăn chặn bàn thua của anh chỉ là -1,73.
Sau trận, Onana thừa nhận đây là “khoảnh khắc khó nuốt”, đồng thời cảm ơn các đồng đội vì đã không bỏ cuộc. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chế giễu Onana nhanh chóng xuất hiện, nhiều CĐV Man United tỏ ra đồng cảm với các fan của Trabzonspor.
Chiến thắng giúp Trabzonspor tiếp tục bám đuổi nhóm đầu, nhưng màn trình diễn của Onana chắc chắn sẽ khiến HLV Abdullah Avcı phải đau đầu. Nếu không sớm tìm lại sự tập trung, Onana có nguy cơ bị mất suất bắt chính và sớm bị trả lại Man United.