Andrea Pirlo: “Tôi muốn chơi bóng ở nơi cần mình, thay vì làm cái gai trong mắt ai đó”

MINH HUY
08:05 ngày 07-03-2017
Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) mùa giải 2017 vừa chính thức khởi tranh. Nhân dịp này, tiền vệ lão làng 37 tuổi Andrea Pirlo dành cho L’Equipe bài trả lời phỏng vấn đặc biệt. Qua đó, Pirlo nhắc lại đến những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp, về cách chơi bóng của mình, về Verratti và đặc biệt trận cầu Barcelona - PSG sắp tới…
Andrea Pirlo: “Tôi muốn chơi bóng ở nơi cần mình, thay vì làm cái gai trong mắt ai đó”
“TÔI YÊU CÁC MÔN NGHỆ THUẬT…”
- L’Equipe: Chào Andrea Pirlo, châu Âu lại rực lửa với những trận cầu tại Champions League. Năm 2015, anh đã rơi nước mắt khi Juventus thất bại 1-3 trong trận chung kết với Barca. Khoảng khắc ấy ám ảnh nhiều CĐV…

- Andrea Pirlo: Tôi đã từng khóc như thế sau thất bại của Milan trước Liverpool đúng 10 năm trước. Đó là trận đấu buồn và suy sụp nhất trong sự nghiệp của tôi. Milan dẫn trước 0-3 nhưng để Liverpool gỡ lại 3-3 rồi gục ngã trên loạt luân lưu 11m. Khi trở lại phòng thay đồ, tôi cay đắng đến mức không thể khóc tiếp nổi. Bầu không khí lúc đấy thật đáng sợ. Tôi như vừa trải qua một trận cầu ma với những bàn thắng siêu thực! Tôi hy vọng không ai phải trải qua thứ cảm giác kinh khủng này.

- Nhưng sau trận chung kết World Cup 2006, anh đã khóc vì hạnh phúc. Ở bán kết gặp Đức trước đó, anh là người tung đường chuyền quyết định để Fabio Grosso mở tỷ số ở phút 119. Thật phi thường đúng không?
- Đó là những giây phút đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Những giây phút thần kỳ và kéo dài vô tận. Tôi tin rằng giữa hai bàn thắng, có thể tựa một thế kỷ vừa trôi qua, hoặc giống như chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc (Del Piero ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 121). Không thể diễn tả được bằng lời. Loại đội chủ nhà Đức để vào chơi một trận chung kết World Cup, tại Dortmund, nơi mà họ chưa từng thua. Rồi sau đó lại là trận chung kết nghẹt thở. Một sự chờ đợi bất tận…


- Lối chơi của anh luôn đặc biệt, nó mang dáng dấp một nghệ sĩ, một kiến trúc sư, một nhạc trưởng. Hồi còn trẻ, anh thích môn Hình học, Đại số hay Nghệ thuật?
- Ồ, hai môn đầu tôi thường được điểm… 0! Nhưng các môn nghệ thuật luôn là sở trường của tôi. Bóng đá lại là một thứ khác với nghệ thuật. Tôi yêu nghệ thuật đương đại. Niềm đam mê nghệ thuật của tôi được sinh ra tại Milan khi Ariedo Braida (cựu GĐĐH và GĐTT của Milan) luôn nói về các dòng tranh. Ông ấy khuyên chúng tôi mua vài bức về treo và dẫn chúng tôi đi xem các buổi triển lãm. Nhà tôi giờ cũng rất nhiều tranh.

- “VERRATTI LÀ TƯƠNG LAI CỦA BÓNG ĐÁ ITALIA”
- Trở lại với trái bóng tròn, anh có bắt gặp một Pirlo thứ hai đang chơi bóng đỉnh cao hay không?
- Có rất nhiều cầu thủ tốt thi đấu cùng vị trí như tôi nhưng đến giờ, họ không giống tôi. Cách tôi chơi bóng thì tôi không nhìn thấy ở một cầu thủ nào hiện tại. Tôi cảm thấy rất buồn. 

- Lối chơi độc đáo ấy khiến anh tự hào?
- Tôi không tự hào về điều đó. Bởi tôi không cảm thấy nó độc đáo. Chỉ có các anh và mọi người nói vậy thôi. Nhưng tôi lại rất vui khi nghe anh nói như vậy! 

- Trong cuộc sống, anh cũng luôn chắc chắn như trong một trận đấu?
- Vâng. Tôi luôn chắc mọi điều về bản thân. Tôi biết những gì mình muốn và những gì mình có thể đạt được. 

- Buffon 39 tuổi, Totti 40 tuổi vẫn còn chơi bóng tại Serie A. Tại sao anh lại không tiếp tục?
- Tôi muốn chơi bóng trong 10 năm nữa! (Cười). Bởi vì tôi chơi bóng để tận hưởng niềm vui và đó là thứ đẹp nhất trong đời mà tôi làm được. Nhưng tới một độ tuổi nào đó, bạn phải tự đặt ra câu hỏi: Tiếp tục chơi bóng ở nơi người ta cần bạn, như tôi đang làm, hay thi đấu tại chỗ mà người ta xem bạn như cái gai trong mắt? Tôi không muốn nói Buffon hay Totti. Nhưng tôi muốn là người chủ động dừng cuộc chơi, chứ không phải dừng chơi do người khác muốn.


- Anh có nhận xét gì về lớp cầu thủ trẻ bây giờ?
- Họ rất khác với thế hệ chúng tôi. Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi không cho phép mình nói câu gì trong phòng thay đồ. Tôi lặng lẽ quan sát tất thảy. Nhưng ngày nay ở tuổi đôi mươi, họ đã nói rất nhiều và khẳng định cái tôi rất sớm.

- Nhiều người nói rằng Marco Verratti (PSG) sẽ kế thừa vị trí của anh?
- Verratti là một cầu thủ rất đẳng cấp, đang và sẽ là tương lai của bóng đá Italia và châu Âu trong những năm tới. Cậu ấy ít nhiều chơi giống vị trí của tôi, nhưng cách chơi của chúng tôi rất khác nhau. Verratti chơi ban ngắn, khéo léo hơn tôi. Cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất bóng đá Italia hiện tại và trong tương lai gần. 

- Anh nghĩ gì về trận Barcelona gặp PSG sắp tới?
- PSG đã có một trận đấu lớn ở lượt đi. Tôi nhìn thấy bóng dáng của một kẻ khát khao chinh phục đỉnh cao. Tôi ấn tượng với bộ ba tiền vệ Verratti - Rabiot - Matuidi của họ. Chỉ cần bộ ba này chơi tốt, Barca sẽ chẳng làm gì được PSG ngay tại Nou Camp.

- Xin cám ơn anh về buổi trò chuyện này. Chúc anh sức khỏe và thành công!

Pirlo chưa từng nghĩ mình là số 1
Khi được hỏi có bao giờ cho rằng mình là số 1 thế giới ở vị trí của mình, Pirlo khẳng định chưa từng nghĩ đến điều đó. “Không. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Khi chơi bóng và đạt được một danh hiệu, tôi chỉ nghĩ đó là nhờ cả đội. Tôi thích bóng đá vì đó là một môn thể thao của tập thể”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x