France Football: Tháng 8/2015, anh ký hợp đồng với PSG sau một mùa giải phức tạp ở Manchester United. Anh có xem đây như một sự tái sinh không?
Di Maria: Đúng vậy, bởi đó thực sự là một năm khó khăn ở Manchester - nơi đã xảy ra nhiều sự kiện liên quan đến gia đình và bóng đá (Di Maria là nạn nhân của một vụ trộm tại nhà riêng và không nhận được sự tin tưởng từ HLV Louis van Gaal - PV). Sau đó, chúng tôi thất bại ở Copa America. Tôi đã ở trong vòng xoáy tiêu cực và Paris đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang ở Madrid một lần nữa vậy. Người hâm mộ đã dành cho tôi tình yêu ngay từ ngày đầu tiên. Người ta luôn bảo ở Paris, nếu bạn không nói được tiếng Pháp thì người Pháp sẽ không thích bạn. Ồ, tôi không cảm thấy như vậy chút nào!
Việc ký hợp đồng với PSG có phải là cứu cánh cho sự nghiệp của anh không?
Điều tôi cần lúc đó là một nơi mới để bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, PSG đang trong giai đoạn phát triển với những cầu thủ phi thường, và ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm thấy thoải mái ở đó. Đây là nơi tôi đã dành nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp của mình. Dù vậy, khi nghĩ lại 7 năm đó, tôi thấy rằng thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi hạnh phúc ở Paris, đó là lý do. Và nhân tiện, tôi có một cô con gái nhỏ người Pháp (Pia - con gái thứ hai của Di Maria - sinh năm