Nhưng ở góc nhìn khác, đó lại là vẻ đẹp mang tính giải trí còn sót lại của ngành công nghiệp bóng đá. Và, chắc chắn với xu hướng phát triển của bóng đá hiện nay, sẽ cực kỳ hiếm những “nghệ sĩ” dám phô diễn kỹ thuật như Depay, Neymar hay Antony.
Sự tức giận của Peter Bosz
Còn nhớ, HLV Peter Bosz đã vô cùng tức giận với các cầu thủ PSV ở trận đấu với Liverpool trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng Champions League 2024/25 vào tháng 1. Trước một The Kop chỉ còn 10 người trên sân, với hầu hết các cầu thủ trẻ và dự bị, đồng thời bị dẫn 3-2 vào những phút cuối, các học trò của Bosz quyết định phô diễn kỹ thuật.
Họ tạo thành một pha bóng với những đường chuyền không cần quan sát, một cú vô-lê bằng gót chân và những pha giữ bóng biến một trận đấu thành “a kind of rondo” (bài tập chiến thuật và kỹ thuật kiểu đá ma).
“Tôi nghĩ điều đó thật kinh khủng. Tôi thực sự khó chịu. Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể đem đến sự giải trí cho công chúng mà không cần tất cả sự điên rồ đó. Dù có biện minh thế nào đi chăng nữa, thì đó chỉ là cách thể hiện bản thân một cách khoa trương, không cần thiết. Bạn không nên làm thế. Tôi không nghĩ điều đó là tôn trọng đối thủ”, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ trích các học trò.