Cá tháng Tư năm nay, chúng ta hãy cứ cả tin

Tháng Tư mở đầu bằng một ngày Nói Dối vô tư để được dịp thoả thuê cười nhạo những thằng ngốc (fool trong tiếng Anh) theo đúng nghĩa đen của ngày này: Một ngày tháng Tư ngốc nghếch. Thật không may, bóng đá lại là nơi tụ hợp của khá nhiều bọn ngốc thế nên năm nào cứ đến ngày 1/4 là người ta lại đánh bắt được hàng tấn cá "cả tin". Song chưa bao giờ, trò chơi khăm dành cho bóng đá lại quái ác như năm nay.
 

Một cựu ông bầu nổi tiếng nhất của làng bóng đá Việt Nam giai đoạn V.League đã phát biểu một chân lý xanh rờn: "Bóng đá là một cái sân khấu 4 mặt". Rất đúng, nhưng phải nói thêm đó là một sân khấu của hài kịch hoặc bi kịch thì mới đúng tính chất giải trí của bộ môn thể thao này.

Vào những ngày Cá tháng Tư hàng năm, hàng nghìn trò chơi khăm được tung lên báo chí hay mạng mẽo để đánh lừa những đám fan bóng đá "đầu chỉ để đội mũ", hễ vừa đọc qua là tin ngay, nức nở ngay hay sung sướng ngay. Để rồi đến khi biết bị lừa thì đúng là há miệng cười không kịp nhặt mồm.

Những trò lừa đảo hợp pháp này chủ yếu khai thác những thứ "khó tin" nhất, dạng trời sập còn có xác suất xảy ra cao hơn. Thế nhưng, với sự công phu dàn dựng, cộng thêm sự am hiểu về các "điểm mù" trong mắt, não và khả năng suy luận của fan bóng đá, hầu hết các trò lừa đều thành công.

Nguyên tắc của các thuật nói dối là thực hư lẫn lộn, 7 hư 3 thực, cái hư xuất phát từ cái thực hoặc cái hư được tạo ra để chiều theo xu hướng mong muốn có thực. Ví dụ như NHM nào chẳng muốn CLB của mình sở hữu Messi hay Ronaldo, cho dù biết chắc rằng khả năng Messi chia tay Barca không cao hơn khả năng anh khai thuế thu nhập thành khẩn.

Thế là, vô số những trò lừa về chuyện Messi bỏ Barca để gia nhập CLB nào đó vì những lý do rất trời ơi đất hỡi nhưng cực kỳ đáng tin như cãi nhau với chủ tịch CLB, không bao giờ được tăng lương nữa dù có tái ký hợp đồng vì lương quá cao rồi hay chơi game thua Pique nên cay cú.

Còn Ronaldo cũng thế. Nhân dịp nhiều nước châu Âu bị nợ nần chồng chất, thậm chí phá sản toàn quốc như Hy Lạp, lập tức có tin do khoản nợ quốc phòng của Bồ Đào Nha quá lớn, lại không có phương án thanh khoản, thế nên chính phủ BĐN cắn răng bán Ronaldo cho TBN.

Như thế, cầu thủ này sẽ chuyển quốc tịch và khoác áo Bò Tót còn chính phủ BĐN thu về mấy trăm triệu euro. Đổi lại, Ronaldo sẽ được coi là anh hùng dân tộc BĐN, được đặt tên đường. Xem ra, Ronaldo cũng chẳng khác nàng Kiều bán mình cứu cha bao nhiêu, lại rất hợp lý, hợp tình bởi Bồ Đào Nha cũng là con nợ danh tiếng của EU.

Vô số những "tin khó tin" như thế trong ngày Cá tháng Tư đã xuất hiện. Nào là Wayne Rooney lộ hình xăm logo Liverpool trên bắp tay. Hoá ra, Rooney là một tay đạo đức giả, ăn cơm Everton và Man United lại đi thờ totem của bọn đáng ghét nhất là Liverpool.

Nhưng nếu tinh ý, độc giả có lý trí sẽ phát hiện ngay sự lừa đảo bởi vị trí hình xăm chình ình trên bắp tay thì lấy gì làm "bí mật" hay "lộ" bởi Rooney là gã rất thích cởi áo sau khi thi đấu. Giá như, đám phao tin chịu khó "photoshop" hình xăm kia vào trong nách, trên bẹn của Rooney thì mới gọi là "sốc kịch độc".

Nếu như trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có Tả Lãnh Thiền âm mưu sát nhập 5 phái xử kiếm thành Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì trên báo chí online của Anh cũng từng tiết lộ âm mưu tuyệt mật là Man United sát nhập với Man City thành đội Manchester FC cực kỳ vô đối, tiền nhiều vô kể, fan không đếm xuể, đủ sức đè nát thế giới.

Đây là một tin cũng không tệ vì Man United giàu về truyền thống lịch sử và quan hệ với giới trọng tài, quan chức của FA, UEFA trong khi Man City chưa có những thứ này mà chỉ có mỗi… tiền.

Quan trọng hơn là giới chủ của Man United lại rất hám tiền thế nên bay sang Ả Rập suốt cứ tưởng là để bán CLB cho ai chứ thực ra gặp nhà Abu Dhabi để mưu đồ hợp nhất. Như thế, từ nay Manchester FC chả sợ ai, chỉ khi Real Madrid và Barcelona cũng hợp nhất thì còn hơi lo tí. Rõ ràng mọi kiến giải cực kỳ hợp lý.

Xin hiến thêm một cú lừa giàu tính khoa học nữa là vụ FA thừa nhận bằng công nghệ khoa học tiên tiến, họ thấy rằng pha dứt điểm của Geoff Hurst trong trận chung kết World Cup 1966 đã thực sự đập xà ngang và bay vào lưới của thủ môn Hans Tilkowski (Tây Đức). Họ đã tái hiện 3D, 4D giả lập như thật, đem lại kết quả chính xác không thể tranh cãi.

Và thế là năm 2015, nhân sắp tròn 50 năm người Đức bảo vào rồi, người Anh bảo còn lâu, tạo nên mối thâm thù Anh - Đức trong bóng đá, thôi thì từ bây giờ FA xin công nhận bàn thắng của Geoff Hurst, xin trả lại quả bóng đá trong trận chung kết đó cho Bảo tàng Bóng đá Quốc gia Đức như chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Còn Cúp Nữ Thần Vàng và danh hiệu vô địch thì thôi, coi như là "yếu tố lịch sử".

Quả lừa này hiệu quả đến nỗi dân Anh nhao lên phản đối, coi rằng hành động của FA là "làm tổn hại thể diện dân tộc", là "nhục nhã vô cùng". Cũng may, họ chưa kéo nhau đi ném đá hay đốt trụ sở của FA, nếu không trang blog đăng tin này sẽ bị "bế lên đồn uống nước chè" và đóng tiền 12,5 triệu đồng lệ phí nuôi tin vịt.

Để thấy rằng, những trò lừa đảo trong bóng đá là vô cùng công phu, chứ không chỉ dừng ở mức chế ảnh, ghép ảnh, tiêu biểu như vụ thủ môn Tấn Trường tuyên bố giải nghệ đi đóng phim hay phục sinh CLB Thể Công nhân dịp đại thắng mùa Xuân 30/4…

Tuy nhiên, xin nhắc lại những trò lừa đảo bóng đá trong ngày Cá tháng Tư bao giờ cũng lấy khẩu quyết "thực thực hư hư" làm xương cốt dựng tin. Ví dụ, nếu không có những vụ đổi tên CLB liên xoành xoạch như ở bóng đá Việt Nam, thậm chí đem đội bóng ở địa phương này vào địa phương khác rồi thay tên đổi họ thì cũng sẽ không có những tin lừa liên quan đến chuyện đổi tên CLB X thành CLB Y từ đầu tháng Tư năm bao nhiêu đó.

Hoặc có thể trong ngày thứ Tư tới, VFF và VPF sẽ nhất trí huỷ bỏ V.Leage 2020; hoặc điều chỉnh thể thức thành đá một lượt vòng tròn tính điểm; hoặc liên hệ với nhà phát hành game Football Management để ra đĩa V.League 2020, cho đại diện của các CLB chơi online và lấy kết quả đó để áp dụng vào giải thật.

Tất cả là nhằm đảm bảo sự toàn trong đại dịch Covid-19. Tất cả đều dựa vào đề nghị huỷ bỏ giải của ông Nguyễn Húp, giám đốc điều hành CLB Quảng Nam mới đây và ý tưởng gom các CLB ở V.League thành các nhóm để thi đấu tập trung trên một sân trung lập.

Nói đến đại dịch Covid-19, chúng ta cần thấy rằng, bóng đá của năm 2020 trên toàn cầu đang phải chịu một sự chơi khăm quái ác chưa từng thấy, nghe như hoang đường, hay sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng lại thực sự 100%, khiến những kẻ khôn ngoan nhất, lý trí nhất, nghi ngờ nhất cũng phải gật đầu.

Đó là việc toàn bộ các giải đấu lớn trên thế giới bị dừng lại vô thời hạn và có khả năng cao là huỷ bỏ. Không một bộ não siêu việt nào có thể đẻ ra tin vịt là sẽ có EURO 2021 hay Olympic 2021. Không một tay nhào nặn tin tức nào có thể vẽ ra kịch bản năm nay các giải đấu sẽ kéo dài đến tháng 7 và vài ngày sau là các đội đá luôn mùa giải mới 2020/21.

Cũng không có ai có thích "chọc ngoáy" Liverpool, vốn thường tung những mồi thơm như Rooney là fan của Liverpool hay Jamie Carragher được cử làm đại sứ thân thiện của Everton hay Steven Gerrard ra mắt nhãn hiệu ván trượt G8… sẽ lại đưa để lừa các Liverpudlians bằng tin The Kop sẽ có thể mất chức vô địch Premier League đầu tiên hay The Kop vô địch Champions League liền 2 mùa liên tiếp 2019 và 2020 nhưng chỉ được nhận một cúp.

Đáng tiếc thay, nhưng tin tức gây cười kia lại "đang là" sự thật và không thể khiến ai cười. Đại dịch Covid-19 đẩy thế giới, đặc biệt nóng bỏng là châu Âu, vào cuộc chiến sinh tồn sống hoặc chết. Ở cuộc chiến này, mọi thứ như bóng đá, danh hiệu, vinh quang đều là vô giá trị, thậm chí không bằng một tấm khẩu trang hợp tiêu chuẩn hay một máy thở để cứu các nạn nhân đang hấp hối.

Giải Ngoại hạng Anh 2019/20 đã đình trệ đến 30/4 và có thể nó sẽ không thể diễn ra nữa. Nó cũng phải chịu số phận tương tự như Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions League, Europa League… Bây giờ, người ta không quan tâm đến sự tuyệt vọng của các BTC giải đấu hay fan của Liverpool mà người ta quan tâm đến số lượng nhiễm bệnh, số lượng tử vong đang ngày càng tỉ lệ nghịch với số lượng giường bệnh, bệnh viện, trang thiết bị y tế.

Những tổn thất của ngành thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tuy lớn nhưng cũng chẳng là gì với tổn thất của cả nền kinh tế, từ thương mại đến sản xuất và dịch vụ. Toàn cầu đang đứng trước 2 đại hoạ kép: dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế ở mức độ trầm trọng nhất.

Chúng ta có thể thấy vui vui khi nghe tin CLB Bayern Munich quyết định sẽ mặt cỏ màu đỏ thay vì màu xanh để phù hợp với màu áo truyền thống. Nhưng chúng ta không thể vui khi nhìn thấy các bảng chỉ số thị trường chứng khoán đỏ lòm trên khắp thế giới, từ ngày này qua ngày khác.

Chúng ta có thể bật cười sảng khoái khi thấy một CLB tuyên bố sẽ tặng mỗi khán giả mua vé đến sân 1kg thịt lừa hảo hạng để tri ân. Nhưng chúng ta không thể nhếch nổi mép khi thấy các bệnh viện yêu cầu mọi người tái sử dụng khẩu trang đã sử dụng vì cạn kiệt hay phải làm phép tính cứu ai, bỏ ai vì thiếu ICU hay máy thở.

Chúng ta có thể thấy buồn khi mở các trang báo thể thao online mà chỉ thấy toàn những bài "ăn mày dĩ vãng" hay chuyện xưa kể lại vì bóng đá dừng thì cả hệ sinh thái liên quan đến bóng đá cũng phải dừng. Nhưng như thế còn chưa buồn bằng những tin tức mới về sự bùng nổ của đại dịch cứ được cập nhật từng giây, cứ phá từng mốc kỷ lục kinh hoàng.

Thế đấy, chưa bao giờ, chúng ta lại có một ngày Cá tháng Tư rùng rợn và không hề hài hước như năm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ, chúng ta cần thắp sáng niềm tin trong một ngày được phép dối trá, mà niềm tin bị coi là thứ ngốc nghếch như năm nay.

Tuy nhiên, chúng ta phải giữ vững niềm tin rằng đại dịch rồi sẽ biến mất, cỏ trên sân rồi lại xanh thắm và trái bóng lại lăn, kéo theo niềm vui bất tận của chúng ta. Chúng ta phải giữ vững niềm tin ấy bất chấp mọi nghịch cảnh mà không bị coi là kẻ ngốc trong ngày Cá tháng Tư. Chúng ta chỉ ngốc nghếch và đáng thương khi không có NIỀM TIN.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x