Hãy cùng tưởng tượng nào. Năm 2026, Carlo Ancelotti tái hiện lại một bức ảnh nổi tiếng với Real Madrid. Một lần nữa, ông lại đứng trên chiếc xe buýt mui trần, đeo kính râm và phì phèo điếu xì gà, ăn mừng một chiến thắng lịch sử bên cạnh những gương mặt rạng rỡ như Rodrygo, Vinicius Junior hay Eder Militao. David Alaba không còn ở đấy, thay vào đó là những gương mặt mới lạ như Casemiro và Raphinha.
Mở rộng khung hình, chúng ta nhận ra đây không phải là đài phun nước Cibeles ở Madrid, mà là đại lộ Atlantica bên bãi biển Copacabana. Cả bầu trời ngập trong những mảnh giấy màu vàng cùng xanh lá, và Neymar đang khoe chiếc cúp vô địch World Cup thứ sáu của Selecao - một kỷ lục - trước hàng vạn người hâm mộ cuồng nhiệt. Cuối cùng, Neymar cũng chinh phục được trái tim người Brazil bằng việc mang về chiếc cúp hexa, điều được kỳ vọng từ lúc anh nổi lên như một tài năng trẻ tóc dựng ngược trong màu áo Santos vào đầu những năm 2010. Và giờ đây, họ lại yêu Selecao như thuở ban đầu.
Viễn cảnh này hiện vẫn là chuyện viễn tưởng, song quyết định dẫn dắt tuyển Brazil của Ancelotti - một cú bẻ l&aacu