
"Với tôi, mọi thứ luôn xoay quanh một điều: tình yêu dành cho bóng đá, cảm giác được là một cầu thủ, được ở trên sân, chạy theo quả bóng. Tất nhiên, bạn muốn chiến thắng và được chơi cho những đội bóng tốt nhất có thể. Nhưng tôi nghĩ tình yêu với bóng đá thì không bao giờ rời bỏ bạn".
Đội bóng mới của anh, Wolfsburg, không thực sự bay cao ở Bundesliga. Đầu tháng này, họ thua Bayern tới 1-8. "Không dễ chịu chút nào". Song Eriksen đã ghi bàn khi họ trở lại với chiến thắng trước St Pauli. "Chúng tôi có rất nhiều điều phải chứng minh với chính mình", anh nói.
Cuối tuần qua, Eriksen còn là người thực hiện quả tạt cho bàn gỡ hòa muộn trước Heidenheim. Theo dõi anh thi đấu ở Volkswagen Arena trong một ngày lạnh cắt da, những người hâm mộ của bậc thầy tuyến giữa có thể yên tâm rằng, ngay cả ở tuổi 33, phép màu Eriksen vẫn còn đó.
Năm cơ hội anh tạo ra trong trận đấu nhiều bằng tổng số mà các đồng đội cộng lại, trong đó có một đường chuyền bổng tuyệt đẹp lẽ ra phải mang về bàn mở tỷ số. Đá lệch phải, Eriksen thường lùi sâu, di chuyển tự do, được phép lang thang khắp mặt sân.
Ở thời kỳ đỉnh cao tại Tottenham, Eriksen đã làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Có thể nói anh là nguồn sáng tạo xuất sắc nhất Premier League khi ấy. Một nhận định táo bạo, nhưng các con số ủng hộ điều ấy. Trong quãng thời gian khoác áo Spurs, không ai kiến tạo nhiều hơn hay tạo ra nhiều cơ hội hơn tiền vệ người Đan Mạch.
