Club World Cup: Ác mộng của những đế vương

Ngọc Trung Ngọc Trung
10:55 ngày 10-12-2016
Club World Cup không đem về nhiều tiền bạc hay sự danh giá, trái lại giải đấu này luôn khiến các nhà vô địch châu Âu phải khổ sở.
Club World Cup: Ác mộng của những đế vương

Bằng 2 trận hòa Barcelona và Borussia Dortmund, Real Madrid đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 34, cân bằng kỷ lục tiền bối Leo Beenhakker thiết lập năm 1989. Nếu không thua trong cuộc tiếp đón Deportivo trên sân nhà Santiago Bernabeu đêm nay, thầy trò Zinedine Zidane sẽ thiết lập kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử 114 năm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Song song với chuỗi trận bất bại, triều đại Zidane còn đem về sân Bernabeu chức vô địch Champions League, danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha và đạt tỉ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử Real (74%, 37 trận thắng sau 50 trận). Trước mắt, thầy trò Zidane lại có cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập thêm một danh hiệu nữa. Đó là Club World Cup. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những thách thức vô cùng lớn, thậm chí có thể gọi là nỗi ám ảnh.

Thực tế, cách biệt đẳng cấp ở Club World Cup là khá xa, các nhà ĐKVĐ Champions League không khó để bước lên bục đăng quang. Bằng chứng là từ năm 2007 đến nay, trong 9 lần giải đấu được tổ chức thì có đến 8 lần các đội vô địch châu Âu đăng quang. Lần duy nhất, CLB của lục địa khác đăng quang là năm 2012, khi Corinthians đánh bại một Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Sau danh hiệu Cúp Thế giới các CLB là quãng thời gian ám ảnh đối với các nhà vô địch
Sau danh hiệu Cúp Thế giới các CLB là quãng thời gian ám ảnh đối với các nhà vô địch

Vấn đề chỉ xuất hiện sau Club World Cup, các nhà vô địch châu Âu sau khi chinh phục xong danh hiệu này lập tức sa sút không phanh. Thậm chí nhiều trường hợp trước giải thể hiện phong độ như chiếc tàu tốc hành, cuốn phăng mọi đối thủ, sau giải lập tức hụt hơi như chiếc xe đứt xích. Bằng chứng nhãn tiền chính là Real Madrid năm 2014 và Barcelona năm 2015.

Năm 2014, trước khi bước vào trận bán kết với Cruz Azul của Mexico, thầy trò Ancelotti chẳng khác gì “độc cô cầu bại” với kỷ lục 22 chiến thắng liên tiếp. Tất nhiên, BBC thì bùng nổ dữ dội và không khí trong phòng thay đồ hết sức hòa nhã, gắn kết, điều hiếm thấy tại Bernabeu. Nhưng, sau khi giànhClub World Cup, trở lại châu Âu, Real thua liền hai trận trước Valencia và Atletico Madrid tại La Liga và Cúp Nhà Vua.

Nếu tính 5 trận sau khi trở về từ Morocco, Real thua 2 trận và hòa 1 trận. Đến cuối mùa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cay đắng chứng kiến đại kình địch Barcelona đăng quang tại cả ba đấu trường chính là La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Kết quả ấy, khiến mọi kiến công của Ancelotti tại Bernabeu trở nên mờ nhạt, thậm chí chìm vào quên lãng.

Zidane sẽ có nhiều điều phải lo nghĩ từ giờ đến cuối mùa
Zidane sẽ có nhiều điều phải lo nghĩ từ giờ đến cuối mùa

Đúng một năm sau, kịch bản lặp lại với chính Barcelona. Giai đoạn đầu mùa, cùng với sự thăng hoa của MSN, đoàn quân xứ Catalan cuốn phăng mọi đối thủ, đỉnh cao là chiến thắng 4-0 ngay trên sân Bernabeu của Real. Thời điểm ấy, giới chuyên môn lẫn CĐV đều có niềm mãnh liệt rằng thầy trò Luis Enrique sẽ phá dớp để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. 

Nhưng, sau chiếc Cúp thế giới các CLB, phong độ của Barca bắt đầu đi xuống. Họ hụt hơi tại La Liga nhưng vẫn may mắn giữ được ngôi đầu cho đến khi mùa giải hạ màn. Champions League thì không có sự may mắn ấy, đoàn quân xứ Catalan dừng chân ngay tại tứ kết trước Atletico Madrid. Với những thứ lặp đi lặp lại nhiều lần và gây ảnh hưởng xấu như thế này thì không thể gọi là tai nạn. Thế nên, Zidane có lý do để phải lo lắng.

Thành tích của các đội châu Âu sau khi vô địch Cúp thế giới các CLB:
AC Milan 2007: Thứ 5 Serie A, Vòng 1/8 Cúp QG Italia, Vòng 1/8 Champions League.
Manchester United 2008: Vô địch Ngoại hạng Anh, bán kết FA Cup, Vô địch League Cup, Á quân Champions League.
Barcelona 2009: Vô địch La Liga, Vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Bán kết Champions League.
Inter Milan 2010: Á quân Serie A, Vô địch Cúp QG Italia, Tứ kết Champions League.
Barcelona 2011: Á quân La Liga, Vô địch Cúp Nhà Vua, Bán kết Champions League.
Bayern Munich 2013: Vô địch Bundesliga, Vô địch Cúp QG Đức, Bán kết Champions League.
Real Madrid 2014: Á quân La Liga, Vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, Bán kết Champions League.
Barcelona 2015: Vô địch La Liga, Vô địch Cúp Nhà Vua, Tứ kết Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x