James Rodriguez và hành trình tự huỷ hoại sự nghiệp đỉnh cao

KỲ LÂM
20:41 ngày 15-04-2023
Khi được Real Madrid trọng vọng rải thảm đỏ đầy ắp tiền bạc để rước về từ sau World Cup 2014, những tưởng James Rodriguez của ĐT Colombia sẽ có nấc thang danh vọng cuối cùng để trở thành siêu sao. Nhưng không, gần 10 năm sau ngày đó, James giờ là một kẻ thất chí, thất bại và thất nghiệp.  

CUỘC PHIÊU LƯU CHÂU ÂU TOÀN BẠI CỦA JAMES RODRIGUEZ

James đã xách va ly rời Olympiacos sau một cuộc tranh cãi với HLV và trở thành kẻ thất nghiệp. Đó là một kết cục quen thuộc kể từ khi anh bị thất sủng ở Real Madrid. Đầu óc nông cạn, cái Tôi thái quá, tính cách thiếu khiêm tốn là những thứ khiến James tự huỷ hoại sự nghiệp của mình, đến mức không còn đường lùi.  

Đây là lần thứ ba liên tiếp James rơi vào cảnh thất nghiệp kể từ khi anh rời Real năm 2020 trong danh sách 10 cầu thủ bị cắt hợp đồng sớm vì không còn phù hợp với đội bóng. Trong vòng 6 năm phiêu lưu tại Real, tiền vệ công thuận chân trái này đã lăn như hòn đá cho mượn qua Porto, Monaco và Bayern Munich, trước khi đáp xuống những bến đỗ kém hơn như Everton, Al-Rayyan và Olympiacos.  

Tuy nhiên, James đã không học hỏi được gì từ những sai lầm và thất bại mới nhất của anh ta sau khi mâu thuẫn cùng HLV Jose Anigo vì bị thay ra trong hiệp một trận đấu với Panathinaikos đã khiến CLB Olympiacos ra quyết định ngưng hợp đồng, cho dù nó được bao phủ bằng lời lẽ tốt đẹp là đồng thuận chia tay trong êm ả.  

Là một cầu thủ, mệnh lệnh của HLV là tối cao. Cho dù James không thích bị thay ra khi Olympiacos thua 2-0 trong hiệp một, nhưng anh không nên nổi loạn bằng cách không đến sân tập ngày hôm sau hay từ chối xin lỗi HLV bất chấp CLB đã yêu cầu điều đó.  

Giờ đây, James đã lại trở thành một “ronin vô chủ”. Đó là lời nguyền của dành cho tài năng bóng đá người Nam Mỹ này, khi luôn cảm thấy có nhu cầu chống đối lại các HLV của mình. Fan của James cho rằng anh đúng khi yêu cầu phải giải phóng khỏi công việc phòng thủ để khai thác tài năng săn bàn của chân sút này.  

Nhưng những HLV của James đều có chung một cánh đánh giá: cầu thủ phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của HLV, cho dù mệnh lệnh đó thuộc dạng “không có chó bắt mèo canh nhà” và James mắc vấn đề nghiêm trọng ở mặt thái độ và không biết hi sinh vị trí theo yêu cầu.  

James Rodríguez và CLB Olympiacos đã tuyên bố chia tay nhau sau 23 trận

Anh đã va chạm với HLV Rafa Benitez và Zinedine Zidane ở Real Madrid, với HLV Niko Kovac ở Bayern Munich và giờ là với Jose Anigo ở Olympiacos. HLV duy nhất không bị anh chống đối là Carlo Ancelotti, người dã dẫn dắt James tại Real Madrid, Bayern Munich và Everton.  

VÌ SAO JAMES THÀNH CON SỐ KHÔNG?

James đã khoác áo 3 đội bóng khác nhau trong vòng chưa đầy 3 năm kể từ khi anh chơi cho Everton. Anh đến Qatar để chơi cho CLB Al-Rayyan và trở lại bóng đá châu Âu trong màu áo Olympiacos. Tuy nhiên, giấc mơ tái xây dựng sự nghiệp đó đã tan vỡ.  

Những vấn đề của James thường đến từ một nhân cách không ổn định. Trong những năm ở Real, James thường được nhắc đến như một cầu thủ thiếu trưởng thành và hay gây tranh cãi cả trong và ngoài sân cỏ. Điển hình nhất là vụ bị cảnh sát truy đuổi ngay tại trung tâm huấn luyện Ciudad Deportiva de Valdebebas.  

Đó là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2016, khi James đang lái chiếc Audi R8 phóng với tốc độ “bàn thờ” trên đường M-40 để đến sân tập. Cảnh sát hú còi bắt dừng lại, thế nhưng, James lại nhấn lút ga bỏ chạy và tạo ra màn rượt đuổi với tốc độ trên 200km/giờ.  

Nên nhớ, thủ phạm của vụ vi phạm giao thông nghiêm trọng đó là người đã gia nhập Real năm 2014 với danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup và là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất khi mới 23 tuổi. Anh còn được đánh giá cao hơn Tony Kroos, tài năng trẻ người Đức cũng gia nhập Real năm đó.  

Tuy nhiên, giữa 2 cầu thủ này là sự tương phải hoàn toàn. Kroos đã trở thành một trụ cột của Kền kền Trắng, tận hưởng rất nhiều vinh quang và không hề gặp rắc rối nào ở đội bóng phức tạp này. Còn James đã long đong, trải qua nhiều thất bại và hiện đang vô chủ ở độ tuổi 31.  

Bến đỗ mới của James có lẽ sẽ chỉ là những CLB vô danh như Al-Rayyan trước đây

Việc rời Olympiacos là một vết đen khác mặc dù cầu thủ này viện lý do cá nhân để chấm dứt hợp đồng. Hiện nay, James đang là một cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng nhưng liệu có ai thèm đoái hoài đến việc chiêu mộ một mối nguy trong tương lai.  

Những giải đấu thấp có lẽ sẽ trở thành bãi đáp mới của James như tại một CLB nào đó ở châu Á, Trung Đông, Mỹ hay Colombia. Tuy nhiên, James coi điều đó là là sự sỉ nhục với một tiền vệ tấn công đã có 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo thành bàn trong 23 trận đã đấu cho Olympiacos mùa này.  

Tuy nhiên, giới truyền thông Colombia vẫn cho rằng cầu thủ con cưng của họ vẫn chưa hết thời và có nhiều đất dụng võ. Nhà báo Nicolas Samper của RCN Radio cho biết: “Đã có tin rằng CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ đang liên hệ chiêu mộ James, song song với lời đề nghị từ giải Brazil giàu cạnh tranh của CLB Botafogo”.  

Cho dù có thế, không nhiều người lạc quan vào tương lai của James sẽ tiếp tục được hít thở bầu không khí của bóng đá đỉnh cao, của những cuộc đua tranh danh hiệu sang trọng. Cánh cửa tới những miền đất sung túc đã từng quen thuộc đó ngày càng hẹp với James.  

Việc bị dừng hợp đồng và không được thi đấu có thể sẽ gây tác hại lớn tới vị trí của James tại ĐT Colombia. Ai sẽ dám đặt niềm tin vào một tuyển thủ không được thi đấu hàng tuần khi mà vòng loại các giải đấu lớn ở khu vực Nam Mỹ sẽ khởi tranh trong vài tháng tới.  

Điều này càng nghiêm trọng hơn nhất là sau khi James không thể giúp ĐT Colombia giành vé đến VCK World Cup 2022 tại Qatar và đánh mất vị thế bất khả xâm phạm tại ĐTQG. HLV trưởng hiện nay là Nestor Lorenzo vốn là người quyết đoán và khó có thể bị tác động bởi truyền thông. Nestor có thể gọi một Radamel Falcao ở tuổi 37 bởi vì anh ta đang thi đấu tốt, nhưng không thể gọi một James-ngồi-chơi-xơi-nước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x