
Cụ thể, Ronaldo được cho là bắt đầu cảm thấy khó chịu ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp. Anh bị đau bụng kèm theo hiện tượng chuột rút, khiến thể trạng suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, thay vì xin rời sân, tiền đạo 41 tuổi vẫn chủ động đề nghị tiếp tục thi đấu trong hiệp hai, thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và chuyên nghiệp.
Dù rất nỗ lực, Ronaldo cuối cùng cũng không thể trụ hết trận. Anh được rút ra sân ở những phút cuối, thời điểm mà Al Nassr đã bảo toàn được lợi thế để giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Đáng chú ý, sau khi rời sân, CR7 không nán lại ăn mừng cùng các đồng đội mà đi thẳng vào phòng thay đồ, làm dấy lên không ít đồn đoán từ phía người hâm mộ.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Jorge Jesus đã lên tiếng làm rõ tình hình nhằm tránh những hiểu lầm không đáng có. Ông cho biết: “Cậu ấy bị đau bụng và chuột rút trong giờ nghỉ giữa hiệp. Dù vậy, cậu ấy vẫn muốn trở lại sân trong hiệp hai. Sau khi được thay ra, cậu ấy đã nôn mửa khi vào phòng thay đồ.”

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh rằng phản ứng của Ronaldo hoàn toàn xuất phát từ vấn đề thể chất, không liên quan đến tâm lý hay thái độ. “Cậu ấy không buồn bã hay khó chịu vì điều gì cả, chỉ đơn giản là bị đau bụng,” ông nói thêm.
Chiến thắng này thuộc vòng 29 tại Saudi Pro League, giúp Al Nassr củng cố vị trí dẫn đầu với 76 điểm.

























