
Trận hòa 1-1 giữa Al Ahli và Al Fayha ở vòng 29 Saudi Pro League đã thổi bùng lên làn sóng phản ứng dữ dội từ phía đội bóng của Ivan Toney. Kết quả này khiến Al Ahli tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội bóng của Cristiano Ronaldo 4 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu.
Sau trận đấu, tiền đạo người Anh bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng, trọng tài thiên vị cho đội bóng của Ronaldo. Theo cầu thủ đã ghi 27 bàn thắng ở Saudi Pro League mùa này, các tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương trong vòng cấm là “rõ như ban ngày”, nhưng trọng tài Al Ismail lại không đưa ra quyết định có lợi cho Al Ahli.
Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích các quyết định cụ thể, Toney còn đặt dấu hỏi về thái độ và sự tập trung của trọng tài Al Ismail. Anh tiết lộ rằng khi các cầu thủ Al Ahli cố gắng trao đổi với “Vua áo đen”, họ bất ngờ nhận được câu trả lời: “Hãy tập trung vào AFC Champions League!”.

Phát biểu này khiến Toney không khỏi ngạc nhiên và thất vọng, bởi theo anh, trọng tài đáng lẽ phải tập trung vào trận đấu đang diễn ra thay vì nhắc đến một giải đấu khác. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy. Chúng tôi đang nói về những tình huống trong trận đấu này, nhưng ông ấy lại bảo chúng tôi nghĩ đến AFC Champions League” Toney chia sẻ.
Đáng chú ý, khi được hỏi ai sẽ được hưởng lợi từ những quyết định gây tranh cãi này, Toney chỉ cười và trả lời đầy ẩn ý: “Chúng ta biết là ai rồi đấy. Giải đấu này đang lấy ngôi sao nào làm biểu tượng nhỉ?” Câu nói này được hiểu như một sự ám chỉ đến Al Nassr, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo.
Sau trận đấu, Toney tiếp tục làm dấy lên tranh cãi khi đăng tải trên mạng xã hội các đoạn video ghi lại ba tình huống mà Al Ahli cho rằng xứng đáng được hưởng phạt đền. Anh khẳng định “rõ ràng là có sự tác động ở đây” và bày tỏ sự khó hiểu khi những tình huống quan trọng như vậy lại bị bỏ qua, dù hệ thống VAR vẫn đang hoạt động hết công suất.

Không chỉ riêng Toney, các cầu thủ khác của Al Ahli cũng bày tỏ sự bất bình. Đồng đội của anh, Galeno, thậm chí còn đưa ra phát biểu gây sốc khi cho rằng giải đấu đang cố gắng “trao cúp cho một người” và đó chính là Cristiano Ronaldo. Anh cho rằng đội bóng của mình đang bị đối xử thiếu công bằng và bị loại khỏi cuộc đua vô địch theo cách “bẩn thỉu” nhất.
Trong khi đó, phía lãnh đạo Al Ahli đã yêu cầu ban tổ chức công bố các đoạn ghi âm giữa trọng tài chính và tổ VAR, cũng như toàn bộ nội dung trao đổi giữa trọng tài và cầu thủ trong trận đấu. Họ mong muốn nhận được một lời giải thích rõ ràng cho những quyết định bị cho là sai sót, đồng thời kêu gọi minh bạch hóa quy trình điều hành trận đấu.
Đội bóng Al Nassr của Cristiano Ronaldo đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi dẫn đầu bảng và còn một trận chưa đấu. Họ đang hơn đội nhì bảng Al Hilal 2 điểm và hơn đội bóng của Ivan Toney 4 điểm. Nếu duy trì được phong độ như trong thời gian vừa qua trong 7 vòng đấu còn lại, Al Nassr có thể sẽ trở thành nhà vô địch Saudi Pro League.
Nếu vậy, đây sẽ là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của Ronaldo kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh những tranh cãi về trọng tài ngày càng gia tăng, cuộc đua đến ngôi vương của Saudi Pro League không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn bị phủ bóng bởi những nghi vấn về tính minh bạch và công bằng.



























