Sau trận thua 2-3 của Al Nassr trước Kawasaki Frontale (Nhật Bản) ở bán kết AFC Champions League, Ronaldo đứng giữa sân lẩm bẩm nói điều gì đó một mình. Anh vung tay, vung chân một cách dữ dội. Rõ ràng, CR7 rất day dứt với cơ hội bị bỏ lỡ ở phút bù giờ để gỡ hòa - và cả sự thật rằng, dù đã hơn 2 năm và trải qua 3 mùa giải tại Trung Đông, anh vẫn chưa giành nổi một danh hiệu nào.
Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng danh hiệu thì vẫn xa vời
Nếu như ở tình huống dứt điểm quyết định Ronaldo lạnh lùng hơn, Al Nassr đã có thể góp mặt ở chung kết. Anh đã đánh đầu trúng xà ngang trong hiệp một và sút hỏng hai quả đá phạt từ vị trí thuận lợi trong hiệp hai.
Không thể phủ nhận Ronaldo đã nâng tầm hình ảnh bóng đá Saudi Arabia, nhưng anh vẫn chưa thể dẫn dắt Al Nassr đến bất kỳ danh hiệu nào - từ giải quốc nội, cúp quốc gia cho đến đấu trường quốc tế.
Ronaldo vẫn ghi rất nhiều bàn thắng, thậm chí có thể phá thêm nhiều kỷ lục. Nhưng nếu không có danh hiệu, thì chặng dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp của anh vẫn sẽ là một sự thất vọng toàn tập.
CR7 luôn hạnh phúc nhất khi giành Quả Bóng Vàng
Dù Al Nassr đã chiêu mộ Ronaldo vào tháng 1/2023, họ vẫn kết thúc mùa giải 2022/23 với vị trí thứ hai tại Saudi Pro League, kém nhà vô địch Al Ittihad 5 điểm. Ở mùa tiếp theo, Al Nassr thậm chí còn kém nhà vô địch Al Hilal tới 14 điểm. Câu chuyện dường như đang