
Biểu tượng người Bồ Đào Nha đã trở thành người hùng khi tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr giành chiến thắng 4-1 trước Damac ở Riyadh. Chiến thắng cùng 3 điểm trọn vẹn này đã chính thức xác nhận Al Nassr trở thành nhà vô địch của giải Saudi Pro League.
Chiến tích này giúp Ronaldo bổ sung một danh hiệu quốc nội nữa, biến anh trở thành nhà vô địch ở 4 giải đấu cấp độ cao nhất khác nhau. Ronaldo đã không thi đấu cả trận do HLV Jorge Jesus rút anh ra nghỉ ở những phút cuối để nhận những tràng pháo tay tán thưởng từ các CĐV cuồng nhiệt.
Khi thời điểm trận đấu kết thúc cận kề, Ronaldo đã hoàn toàn gục ngã trên băng ghế dự bị khi cảm nhận được vinh quang của thành tích này đã trở thành hiện thực. Nước mắt đã rơi trên gò má của siêu sao 41 tuổi.

Sau đó, Ronaldo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của những màn ăn mừng khi anh đứng đánh trống hòa nhịp cùng những tiếng hò reo của người hâm mộ, trong vòng vây của các đồng đội. Tiếp theo, Ronaldo xuất hiện bên cạnh bạn gái Georgina Rodriguez cùng các con trước khi tiến lên lễ đài để nâng cao chiếc cúp vô địch.
Cỗ máy săn bàn này đã bỏ túi tới 123 bàn thắng cho Al Nassr chỉ sau 142 trận - nghĩa là chỉ còn kém 18 pha lập công nữa là cân bằng tổng số bàn thắng của anh trong toàn bộ quãng thời gian chơi cho MU. Đáng kinh ngạc hơn, anh đạt được con số đáng nể này với số lần ra sân ít hơn tới 204 trận so với khi anh thi đấu cho Quỷ đỏ.
Ronaldo đã tích lũy được 28 bàn thắng sau 30 trận đấu tại giải quốc nội mùa này, nhưng thật kỳ lạ là anh sẽ bỏ lỡ danh hiệu Chiếc giày Vàng. Vinh dự đó sẽ thuộc về cựu tiền đạo của Brentford là Ivan Toney, người đã ghi tới 32 bàn thắng sau 32 lần ra sân cho Al Ahli, đồng thời giúp anh có được một suất đá chính đầy bất ngờ trong đội hình ĐTQG Anh tham dự World Cup 2026.



























