
Bỉ đang xếp thứ 8 trên BXH FIFA và được đánh giá cao hơn hẳn so với Kazakhstan, đội tuyển chỉ đứng hạng 115 thế giới. Dù vậy, Bỉ vẫn có màn trình diễn bạc nhược khi để chủ nhà chọc thủng lưới trước và chỉ có bàn gỡ hòa do công của Hans Vanaken ở đầu hiệp hai.
Thậm chí, Bỉ còn được chơi hơn người từ phút 79 nhưng không thể tận dụng lợi thế về quân số để tạo nên màn lội ngược dòng. Rõ ràng, sự vắng mặt của bộ đôi trụ cột là Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne để lại khoảng trống không thể khỏa lấp nơi hàng công đại diện Tây Âu.
Kết quả thất vọng khiến Bỉ chưa thể giành vé dự World Cup dù dẫn đầu bảng J với 15 điểm. Ở lượt cuối, thầy trò HLV Claude Fichaux cần đánh bại Liechtenstein trên sân nhà để giữ vị trí đầu bảng trước sự cạnh tranh gắt gao từ Bắc Macedonia (13 điểm) và xứ Wales (12 điểm).
Sau khi Bỉ khiến các fan ngán ngẩm, đến lượt Đan Mạch gây thất vọng khi để Belarus cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Theo thống kê, "Những chú lính chì" tung đến 34 cú sút, 10 trong số đó đi trúng đích nhưng chỉ có 1 điểm.
Trong ngày hàng công hoạt động thiếu hiệu quả, Rasmus Hojlund và các đồng đội phải hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, bởi ở trận cùng giờ, Scotland để thua Hy Lạp 2-3. Ở lượt cuối, Đan Mạch và Scotland sẽ quyết chiến cho tấm vé dự thẳng World Cup của bảng C. Đan Mạch có lợi thế về điểm số (11 so với 10) nhưng Scott Mctominay và đồng đội có lợi thế sân nhà.






















