
Al Hilal đã trải qua một đêm đáng quên khi thất bại 0-2 trước Neom ở vòng đấu diễn ra hôm thứ Hai. Đáng nói, đây là lần đầu tiên đội bóng thành Riyadh nhận thất bại tại Saudi Pro League kể từ tháng 4/2025, thời điểm họ cũng thua Al Nassr của Cristiano Ronaldo. Trận thua khiến Al Hilal đứng trước nguy cơ bị đối thủ cùng thành phố bắt kịp trên đỉnh bảng.
HLV Simone Inzaghi tung đội hình gần như mạnh nhất với những ngôi sao thượng hạng như Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic cùng ba tân binh đắt giá mùa hè này là Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville và Ollie Watkins. Tuy nhiên, Al Hilal lại có hiệp một thảm họa. Chính Koulibaly vô tình đưa bóng vào lưới nhà trước khi Amadou Kone nhân đôi cách biệt cho Neom ngay trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Al Hilal cố gắng vùng lên và tạo sức ép lớn hơn. Dù vậy, những ngôi sao trên hàng công vẫn không thể tìm được đường vào khung thành Neom. Đội khách giữ vững lợi thế 2 bàn cho đến hết trận, qua đó tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ đầu mùa giải Saudi Pro League.
Với HLV Inzaghi, đây đã là thất bại thứ ba trên mọi đấu trường kể từ khi ông chuyển tới Saudi Arabia dẫn dắt Al Hilal. Điều đáng chú ý là trước trận đấu, nhà cầm quân người Italia vẫn cùng đội bóng giữ ngôi đầu và tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung gồm hàng loạt tên tuổi lớn. Tuy nhiên, dàn sao đắt giá đã không thể tránh khỏi một ngày thi đấu dưới sức.
Thất bại của Al Hilal giúp Al Nassr của Ronaldo trở thành đội hưởng lợi lớn nhất. Đội bóng của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Abha trên sân nhà vào thứ Tư. Nếu giành chiến thắng, Al Nassr sẽ san bằng điểm số với Al Hilal và trở lại vị trí đồng dẫn đầu. Không chỉ Al Nassr, Al Qadsiah cũng có cơ hội chen chân lên ngôi đầu nếu giành 3 điểm, qua đó nâng tổng số điểm lên 15. Cuộc đua Saudi Pro League vì thế trở nên hấp dẫn hơn đáng kể sau cú sảy chân bất ngờ của Al Hilal.
























