Bóng Đá Plus trên MXH

Dàn sao vỡ mộng, tìm cách đào thoát khỏi Saudi Pro League

08:20 ngày 18/01/2024
25
Giấc mơ về mức lương khổng lồ và một thiên đường bóng đá mới ở Saudi Arabia đã sớm trở thành cơn ác mộng. Rất nhiều ngôi sao đang tìm cách trở lại châu Âu.

    Trung Đông từng rộn ràng chào đón làn sóng các cầu thủ hàng đầu. Hồi mùa Hè, những Karim Benzema, Neymar, Roberto Firmino, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Riyad Mahrez, Jota, Aleksandar Mitrovic và nhiều tên tuổi lớn khác đồng loạt hạ cánh xuống Saudi Pro League.

    Các ngôi sao tập trung phần lớn ở 4 CLB hàng đầu Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahli và Al Hilal. Riêng cựu thủ quân LiverpooL, Jordan Henderson, về với Al Ettifaq của HLV Steven Gerrard. 

    Nhưng chỉ vài tháng sau khi rời khỏi bóng đá châu Âu, nhiều cầu thủ bắt đầu cảm thấy hối hận. Firmino đang liên hệ với Fulham, Henderson chuẩn bị gia nhập Ajax, Jota đàm phán với Tottenham còn Benzema sẵn sàng chuyển tới Chelsea.

    Cả Henderson lẫn Firmino đều đang tìm đường trở lại châu Âu

    Cả Henderson lẫn Firmino đều đang tìm đường trở lại châu Âu

    Lý do nào khiến các ngôi sao nhanh chóng rút khỏi Saudi Arabia chỉ sau vài tháng? Mỗi người một hoàn cảnh nhưng có những vấn đề chung khiến họ không thể thích nghi với bóng đá Trung Đông.

    #THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

    Đầu tiên là thời tiết khắc nghiệt. Cái nóng khủng khiếp tại Saudi Arabia khiến các cầu thủ quen chơi bóng ở châu Âu luôn cảm thấy mệt mỏi. Ở một số nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C, các buổi tập phải diễn ra vào buổi tối do thời tiết quá oi bức.

    Có thông tin cho rằng một trong những nguyên nhân khiến Henderson tìm đường rời Saudi Arabia là không thể đối phó với cái nóng trong các trận đấu. Ngay cả Ronaldo, người đã có hai năm chơi bóng tại đây, cũng từng thừa nhận thời tiết là trở ngại lớn nhất cho các cầu thủ đến từ châu Âu.

    #KHỦNG HOẢNG KHÁN GIẢ

    Những khán đài trống vắng là cảnh tưởng đáng thất vọng tại Saudi Pro League. Các ngôi sao đến từ châu Âu đã không hình dung được cảnh tượng heo hút mà họ phải thi đấu.

    Henderson từ chỗ thi đấu dưới 50.000 khán giả gào thét tại Anfield đã bị sốc trước vài trăm cổ động viên tại Al Ettifaq.

    Saudi Pro League thường xuyên có những trận đấu heo hút khán giả

    Saudi Pro League thường xuyên có những trận đấu heo hút khán giả

    Al Riyad, đội hiện xếp thứ 15/18, từng đón không quá 150 khán giả trong 2 trận đầu mùa này. Cuộc đụng độ đáng chờ đợi giữa Abha và Al Hazm chỉ có 257 khán giả lọt thỏm giữa sân bóng 20.000 chỗ.

    Hơn một nửa số đội tham dự Saudi Pro League có lượng khán giả trung bình tới sân dưới 10.000 người.

    #VĂN HÓA KHÁC BIỆT

    Đời sống khác biệt của văn hóa Ả rập cũng là trở ngại cho các cầu thủ. Vợ và bạn gái của các ngôi sao châu Âu không được phép ra đường một mình theo luật của Saudi Arabia.

    Việc phụ nữ lái xe cũng là rất hiếm hoi tại Saudi Arabia dù lệnh cấm đã được gỡ bỏ vào năm 2018. Đặc biệt tất cả người dân và du khách đều bị cấm uống rượu.

    Văn hóa Trung Đông là một thế giới khác biệt và quá xa lạ với những các cầu thủ đến từ châu Âu. Theo iNews, gia đình của Henderson cảm thấy “bất ổn” với cuộc sống xa lạ tại Saudi Arabia khiến cựu tiền vệ Liverpool phải tìm mọi cách trở lại châu Âu.

    #CHẤT LƯỢNG THẤP CỦA SAUDI PRO LEAGUE

    Các ngôi sao châu Âu cảm thấy thất vọng về mặt bằng trình độ của Saudi Pro League. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của nhiều cầu thủ muốn khoác áo ĐTQG hoặc thăng tiến trong tương lai.

    Henderson vẫn có tham vọng cùng ĐT Anh dự EURO 2024 nhưng khả năng đó sẽ bị suy giảm nếu cầu thủ này tiếp tục chôn chân tại giải đấu của Saudi Arabia.

    Saudi Pro League đã chào đón nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng phần đông cầu thủ tại đây có mặt bằng trình độ chỉ tương đương League Two tại Anh.

    Theo tờ L’Equipe, Benzema rất thất vọng về trình độ thấp tại Saudi Pro League. Tiền đạo người Pháp cảm thấy hụt hẫng về khoảng cách đẳng cấp một trời một vực giữa Real Madrid và Al-Ittihad. 

    Benzema hối hận vì gia nhập Al Ittihad

    Benzema hối hận vì gia nhập Al Ittihad

    Benzema đã theo dõi Real Madrid đè bẹp Barcelona (4-1) trong trận siêu cúp Tây Ban Nha với nỗi khắc khoải. Chân sút người Pháp đáng lẽ có mặt ở đó để trở thành cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử đội bóng Tây Ban Nha.

    Khoản lương 200 triệu euro trong vòng hai năm là thứ duy nhất níu kéo Benzema với Al-Ittihad. Nhưng tới lúc này thì ngôi sao 36 tuổi cũng đã hết sức chịu đựng và sẵn sàng cho một cuộc trở lại châu Âu.

    Cuộc sống kim tiền tại Saudi Pro League cuối cùng chẳng thể giữ chân các ngôi sao muốn được chơi bóng thực sự. 

    Việt Hà • 08:20 ngày 18/01/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    25
    Bình luận
    • Đoàn Văn Hậu 08:37 ngày 18/01/2024

      Hề hước nhất là truyền thông nâng bi Giải lạc đà có sức hút nhờ Ro chọ đến. Thử hỏi một thằng bị đuổi khỏi trời Âu vì chuyên môn ko còn đáp ứng đc thì hút đc ai?!! Có tiền nó hút thì đúng

    • Siro 2023 09:00 ngày 18/01/2024

      Messi đã rất thông minh khi từ chối số tiền khổng lồ của Ả Rập đế chuyển đến Mỹ chơi bóng. Cái này gọi là tầm nhìn

      • Cucurênla 11:26 ngày 18/01/2024

        Muốn kiếm tiền nhiều ko dễ chus nào.như Hen còn nói sống ở anh sướng quen rồi.chứ nói thật sự như các cầu thủ khác xuất thân từ ổ chuột các nước nghèo.làm tỏ vẻ.tôi thật sự bái phục Rô ,sự chịu đựng là rất lớn.

      • Lova Seck 14:38 ngày 18/01/2024

        Bạn nói cứ như thể Mỹ đẳng cấp lắm vậy! Thà đừng nói ra còn hơn.

    • One Force 09:19 ngày 18/01/2024

      Thế mà có kẻ bảo sẽ nâng tầm lên top 6 thế giới, ngta nhận ra sự kém cỏi của giải đấu, sẵn sàng từ bỏ tiền để về châu âu - tất nhiên những cầu thủ này luôn được chào đón chứ ko phải không ai nhận để rồi ảo tưởng ghi 54 bàn ở đây ngang châu âu.

    • Fan trung lập 09:01 ngày 18/01/2024

      Đó là thực tế mà các cầu thủ phải nhìn thấy trước đó nhưng vì tiền mà họ đã phải đánh đổi. Và thêm nữa là cho dù họ có "làm vua" của một cõi hoang vu thì cũng không bằng kẻ thường dân của nơi phồn hoa thịnh vượng là vậy!

    • La Pulga 08:32 ngày 18/01/2024

      Nếu các cầu thủ này không mặn mà nữa thì lỗi lùa gà của ai 😅

    • Cùi mía 08:59 ngày 18/01/2024

      giải này chỉ để kiếm tiền nhưng kiếm cũng k dễ đâu, ở đó mà nói nâng tầm!

    • Giải cùi mía chỉ phù hợp với loại farm gà như thằng e gái tôi thôi, cố gắng đưa lạc đà vào top 5 nha e gái cỡ vài ngàn ngàn...năm thôi hà, cho bọn ricon chúng nó có cái mà hóng :)):))

    • Xuân Nguyễn 10:16 ngày 18/01/2024

      Qua đó cuộc sống chán òm ko hợp văn hoá thì sao mà chịu nổi. Giải Arab thì dau này cũng giống China thôi fan chế 7 ảo tưởng kinh lắm

      • khiemtran 11:31 ngày 18/01/2024

        ảo tưởng? ông không nhớ wc 2018, bò da diu gọi hai con hàng china Agusto, Paulinho, cả thế giới suýt sụp đổ dưới gót sắt bò da diu đó sao. Thế hệ vàng Bỉ phải nhờ rất nhiều may mắn mới hạ được bò.

      • La Pulga 13:17 ngày 18/01/2024

        @khiemtran :Nói không có tí khôn nào mà cũng mở miệng ra cho hôi mồm. Cầu thủ Brazil tìm trên khắp TG có thiếu không? Quan trọng HLV muốn ai. Danh sách đó cũng gây tranh cãi đó. Cũng dó đc WC đâu

    • Ronalty 11:26 ngày 18/01/2024

      Nhìn cảnh người dân Mỹ tranh nhau mua vé xem Messi dù đắt lòi mắt thì Saudi Pro league phải thèm rỏ rãi! Sức hút của GOAT nó ở tầm mà tỷ đô la cũng ko mua nổi. Ronalty nâng tầm giải đấu theo kiểu 7 bám đấy! Đá mà nhìn lên khán đài thấy lèo tèo vài người như đang bị dịch covid thì thôi hứng thú gì mà đá nữa? Cái gì cũng thua Messi trừ chiều cao và tuổi thôi.

    • Bóng đá! 10:46 ngày 18/01/2024

      Không biết mấy Ri con suy nghĩ thế nào trước thực tế này nhỉ! Đá bóng mà không có khán giả thì như mấy anh nhân viên văn phòng đá phủi giải trí cuối tuần vậy thôi!

    • Hungvuong19 10:36 ngày 18/01/2024

      Cứ tưởng bở, cuối cùng mới nhận ra tiền nhiều là chưa đủ để thỏa mãn đam mê chơi bóng.

    • khiemtran 10:00 ngày 18/01/2024

      Sự tháo chạy này càng chứng tỏ một điều CR7 năng lực phi phàm như thế nào, thích ứng với mọi môi trường.

      • MCi 11:33 ngày 18/01/2024

        Cũng đúng ! nhưng nếu muốn đi thì clb nào nhận !! Chưa nói "nó quê" ^^

      • Cáo già 11:47 ngày 18/01/2024

        Đúng 1 phần thôi. Vì Ro sang Arab được ưu ái rất nhiều đặc quyền mà các cầu thủ đi sau không có. Ví dụ như được phép sống cùng bạn gái, hay chạm vào lưng 1 họa sĩ nữ ngồi xe lăn lúc đến thăm. Như cầu thủ khác thì có án tù.

      • teo 01:13 ngày 19/01/2024

        Biết ông bị ngáo lâu rồi hèn gì là fan 7

    • Hl 12:16 ngày 18/01/2024

      3 lý do đầu thì đúng. Còn cái chất lượng thấp thì chắc báo nhà bịa thêm cho dài. Chất lượng thấp mà nguyên đội toàn bom xịt giờ muón đi. Kaka. Bảo dễ quá đã đành.

    • Nghiệp Huy 16:47 ngày 18/01/2024

      Sao giờ mấy ông mới nhận ra vậy. Hay là ngay từ đầu đã suy nghĩ nhận vài tháng lương bằng vài năm ở châu âu, rồi lại nói muốn cạnh tranh lại :)))

    • Hakumi 12:36 ngày 18/01/2024

      Đã xác định tơi arap là đã tìm hiểu rõ ràng là nơi ây ntn và nhưg câu thủ này cũng từng đa WC thì biết cả. Qua arap là xác định kiêm ₫ CHƯ đoi hỏi trình đô cao là ntn ta??? Chăng qua mây cha k rèn luyên đc ơ nơi năng nóng là 9 chư đô lôi k trình đô cái gì?? Môi 1 CLb điêu có ít nhât 4 5 câu thủ ngoại là ok Còn nhiều hơn thì vài năm nưa chư đâu ra.. toàn mây thánh muôn ₫ mà k muôn đa thì khan giả tơi cái QQ.

    • iubongda 13:35 ngày 18/01/2024

      cũng do mấy ông lưa chọn chứ kêu ca gì nữa !!!

    • daniel 12:47 ngày 18/01/2024

      Muốn kiếm tiền phải chuyên nghiệp Vâỵ mới thấy đc sự chuyên nghiệp cực cao của cr7

    • Quỳnh 15:52 ngày 18/01/2024

      Thế thì càng phải bái phục Ronaldo ! Tuổi 38-39 vẫn làm trùm Arab.trong khi các ngôi sao châu âu khác "không trụ nổi" thì rõ ràng đã thể hiện sự Yếu Đuối rồi đấy thôi

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay