Sinh ra trong một gia đình trí thức
Vâng, tôi là con của một cặp vợ chồng giáo viên tại Brazil. Gia đình tôi thuê một căn hộ nhỏ ở Diadema, một thành phố ở khu vực đô thị Sao Paulo. Do phải kiêm nhiều công việc để mưu sinh, bố mẹ tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Đó là lý do tại sao tôi luôn tự giặt quần áo của mình kể từ khi lên 7 tuổi. Tôi biết rằng quần áo trắng phải được ngâm trước khi bật máy giặt và bạn không thể sử dụng quá nhiều nước xả vải. Nhưng, tôi luôn làm quá tay, vì tôi muốn những chiếc áo đẫm mồ hôi khi đá bóng của mình luôn thật thơm tho.
Khi 11 tuổi, tôi bắt đầu học tăng ca tối ở trường để có thời gian tập bóng đá ở CLB Sao Paulo. Các bạn không tưởng tượng được đâu, nơi đó rất xa. Tôi phải đi tổng cộng 6 chuyến xe bus trong 1 ngày, cả đi và về. Tuy không cấm tôi theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của tôi, nhưng bố mẹ vẫn rất nghiêm khắc trong chuyện học hành. Vào cuối tuần, bố thường đưa cho tôi một tờ báo, bắt đọc, rồi ông liên tục hỏi những câu đại loại như: “Con hiểu những gì? Con nghĩ sao về điều đó? Có thấy nó có ích gì cho bản thân hay không?”…
Đến nay, tôi vẫn giữ thói quen đọc báo hàng ngày. Trước thì tôi đọc báo giấy. Giờ thì khác, tôi chuyển sang lướt mạng, mỗi buổi sớm thức dậy và trước khi đi ngủ để thâu nạp thông