- Anh khỏe chứ, hiện giờ anh làm gì hàng ngày?
- Ồ, tôi không làm gì (cười). Tôi có 4 cậu con trai, một đội bóng đá ở Uruguay (CLB Durazno), chúng tôi đang thi đấu ở giải Hạng Ba, tôi có một học viện bóng đá với khoảng 150 cầu thủ... Các con tôi cũng chơi ở đó. Sau đó, là những trận đấu quần vợt, tôi đang thi đấu ở cấp độ nghiệp dư tại ITF. Và tôi cũng chơi padel. Cuộc sống rất bận rộn.
- Cụ thể, tôi muốn hỏi anh về quần vợt vì các video anh chơi trong một giải đấu ở Lima đã lan truyền rộng rãi vào mùa hè này. Anh thấy thế nào?
- Tôi đã chơi quần vợt khi còn nhỏ, đồng thời với việc chơi bóng đá. Tôi có kỹ thuật và bạn thấy đấy, tôi chơi khá ổn chứ không giống như một tay vợt mới bắt đầu. Đúng là tôi đã ngừng chơi quần vợt chuyên nghiệp trong suốt thời gian tôi chơi bóng đá, nhưng vẫn chơi nhẹ nhàng khi rảnh rỗi. Bây giờ tôi đã chơi lại và hiện tại tôi tập luyện 4 đến 5 ngày một tuần. Tôi hiện đang chơi các giải đấu ở hạng mục trên 45 tuổi. Tôi được xếp hạng 117 thế giới. Tôi cũng chơi đôi với Alberto Bravo. Chúng tôi đã giành giải ITF 1000 tại Lima, đánh bại đôi số 1 Brazil trong trận chung kết. Thật không dễ dàng vì việc đi lại chiếm rất nhiều thời gian của tôi, nhưng tôi thích điều đó.
Những hoài niệm với Atletico
- Nhìn lại sự nghiệp của mình, anh đã chơi 4 mùa giải tại Atletico. Khi k&yac