Juninho Pernambucano là cựu tiền vệ người Brazil, nổi tiếng với tài sút phạt xuất sắc bậc nhất thế giới. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, đến năm 2019, Juninho trở lại đội bóng cũ Lyon làm GĐBĐ. Tại đây, ông đã có những trải nghiệm không hề dễ chịu với Rudi Garcia - lúc đấy đang làm HLV.
"Ông ta chẳng biết lãnh đạo bất cứ thứ gì", Juninho bực bội. "Có lẽ chỉ tạo nên sự sợ hãi cho người khác. Rudi là một kẻ lạnh lùng và đầy tính toán, một con người không hề đáng tin chút nào. Đó là lý do tại sao ông ta gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật nói chung".
"Trải nghiệm của tôi với Rudi Garcia tệ vô cùng. Ông ta là kẻ tồi tệ nhất tôi từng biết trong môi trường bóng đá. Nhưng Rudi chẳng dám làm phật ý cấp trên đâu. Nếu cần, ông ta sẵn sàng phục vụ bữa sáng cho Ronaldo.
Rudi sẽ cố gắng trở thành bạn của Ronaldo và làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích đó. Ước mơ của ông ta là được trở thành bạn của những người xuất sắc như Ronaldo mà. Ông ta chẳng quan tâm tới thành công của đội bóng hay không khí phòng thay đồ. Rudi chỉ cần biết mình là trung tâm của sự chú ý là đủ rồi. Nhưng giống như mọi kẻ máu lạnh khác, Rudi biết ai giỏi hơn mình và tìm cách lợi dụng", Juninho kết lại.
Cách đây ít ngày, Rudi Garcia còn nhận chỉ trích khá dữ dội khi nói nửa đùa nửa thật rằng người mà ông muốn mang đến Al-Nassr là Lionel Messi chứ không phải Ronaldo.