Một khoảnh khắc biểu diễn kỹ thuật đã nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Memphis Depay đứng trên bóng bằng cả hai chân khi Corinthians tiến gần chức vô địch Paulista A1 trước Palmeiras, châm ngòi cho một cuộc ẩu đả dữ dội khiến mỗi đội bị đuổi một cầu thủ.
Hành động đó không chỉ khiến đối thủ nổi giận mà còn khiến LĐBĐ Brazil lên tiếng, cho rằng đây là "hành vi khiêu khích đối phương và thiếu tôn trọng trận đấu", đáng bị phạt thẻ vàng. Depay cùng Neymar lập tức phản ứng: "Tôi đến Brazil là để được trải nghiệm jogo bonito - bóng đá đẹp", Depay nói. "Nơi đây có quá nhiều tài năng. Niềm vui và đam mê trong cách chúng tôi thể hiện bản thân trên sân không nên bị giới hạn". Neymar thêm vào: "Bóng đá đang ngày càng trở nên nhàm chán".
Depay không phải mẫu cầu thủ thông thường. Rapper, nhà từ thiện, người truyền cảm hứng, với băng đô trên trán và hình xăm sư tử trên lưng, cầu thủ 31 tuổi này đã mạnh mẽ viết nên di sản riêng của mình. Từ tài năng trẻ rực sáng tại PSV Eindhoven rồi thất bại trong màu áo MU, Depay sớm sử dụng phân tích dữ liệu để khởi động lại sự nghiệp. Anh tỏa sáng tại Lyon, giành danh hiệu ở Tây Ban Nha rồi trở thành biểu tượng được yêu mến tại Brazil.
Giờ đây, Depay còn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, với 52 bàn thắng, vượt qua những biểu tượng và sát thủ vòng cấm trứ danh và vẫn đang tiếp tục nâng cao kỷ lục trong đợt FIFA Days hiện tại. "Tôi đ