Từ “nụ hôn bẩn thỉu”…
Một scandal đã xảy ra cách đây gần 2 năm, khi ĐT nữ Tây Ban Nha bước lên bục ăn mừng chức vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Không rõ vì quá phấn khích hay từ một động cơ đê hèn nào đó, đương kim chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) lúc bấy giờ - Luis Rubiales - đã bất ngờ dùng 2 bàn tay hộ pháp, giữ chặt đầu của nữ cầu thủ Jenni Hermoso, rồi hôn môi cô ngấu nghiến. Xin nhấn mạnh, đó là một nụ hôn được FIFA truyền hình trực tiếp toàn cầu và được xem là một trong những vết nhơ khó gột rửa của bóng đá xứ sở bò tót.
Nạn nhân không kịp phản kháng do quá bất ngờ. Trả lời phỏng vấn sau đó, cô chia sẻ rằng, bản thân không sẵn sàng với nụ hôn ghê tởm đó. Việc nữ tiền đạo của ĐT Tây Ban Nha khẳng định cô đã bị chủ tịch RFEF cưỡng hôn đã khiến cả xứ sở bò tót dậy sóng. Một làn sóng tẩy chay và kêu gọi ông Luis Rubiales từ chức đã lan rộng, đến mức chính quyền Tây Ban Nha, tiếp đến là UEFA và FIFA lần lượt vào cuộc. Dù ra sức thanh minh về sự trong sáng với Jenni Hermoso, cuối cùng Rubiales vẫn phải từ chức và sau đó còn bị tòa án kết tội tấn công tình dục.