Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm Argentina 4-2 Đức: Những cảm xúc trái ngược
Lý Nam • 13:31 ngày 04/09/2014
Nếu như Đức tỏ ra là một tập thể rất khác so với đoàn quân thiện chiến từng lên ngôi tại Brazil, thì Argentina dường như đã trở lại đúng với phong cách “vũ công” dưới bàn tay nhào nặn của Tata Martino.
    Con người
    Không có Lionel Messi trong đội hình, Argentina đã có một trận đấu hay hơn cả 7 trận trước đó siêu sao của Barca góp mặt. Họ không còn là đội bóng một người. Họ chợt khiến người xem nhận ra rằng La Albiceleste đâu chỉ có mình Messi là ngôi sao. Cả Angel Di Maria, Erik Lamela và Sergio Aguero, 3 ngôi sao tấn công của đội bóng xứ Tango rạng sáng nay đều là những mũi nhọn tấn công đáng sợ.

    VIDEO: Đức 2-4 Argentina

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Ngược lại, Đức đã không còn thủ lĩnh Philipp Lahm, giờ lại mất luôn cả tân thủ quân Bastian Schweinsteiger vì chấn thương. Tập thể gắn kết từng đăng quang tại WC bị thay thế bởi quá nhiều gương mặt mới, và đội ngũ lạ lẫm ấy không được một đàn anh giàu sức ảnh hưởng dẫn dắt, hiển nhiên họ đánh mất điểm mạnh nhất của mình: lối chơi đồng đội.

    Đó là chưa kể, với Mario Gomez trên hàng công, Đức đá như thể… chấp người suốt gần 1 giờ đồng hồ. Họ hiện nguyên hình là một đội bóng châu Âu: không chiến tốt, tấn công đơn giản, thiếu sáng tạo dù vẫn có những “nghệ sỹ” tài ba Marco Reus hay Julian Draxler. Mãi tới khi Mario Goetze vào sân, Die Mannschaft mới bắt đầu tấn công sáng sủa hơn, chỉ có điều ở thời điểm ấy, kết cục trận đấu đã an bài.

    Chiến thuật


    Martino trong trận đấu đầu tiên cùng ĐT Argentina đã bố trí sơ đồ chiến thuật khá giống Barca, CLB ông vừa từ nhiệm. Trong đội hình 4-3-3, Lamela và Di Maria hỗ trợ 2 bên Aguero, và với khả năng hoạt động rộng của mình, khi không có bóng bộ đôi này có thể lùi xuống hình thành sơ đồ 4-5-1, giúp Argentina kiểm soát tốt tuyến giữa.

    Nhận thấy những phút đầu Draxler thường bó vào trung lộ, nhường khoảng trống ở biên cho Erick Durm lên tham gia tấn công, Martino chỉ đạo các học trò liên tục khoét vào hành lang trái của ĐT Đức. Hệ quả là có tới 3 trong số 4 bàn của La Albiceleste đến từ những pha tấn công bên cánh phải, trong đó ở bàn thứ hai Di Maria chuyền bóng vô cùng thoải mái cho Lamela ghi bàn nhờ Durm đã dâng lên quá cao.

    Một yếu tố tích cực nữa với đội á quân thế giới là sơ đồ 4-3-3 hiện tại vẫn có thể phát huy tốt một khi Messi trở lại, nếu không muốn nói là sẽ còn phát huy sức mạnh đáng sợ hơn. Trong khi đó, Đức trong công cuộc trẻ hóa đội hình vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu vẫn muốn ở đỉnh cao tại EURO 2 năm tới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay