Bóng Đá Plus trên MXH

'Dù sao, mai là một ngày khác…'

    Dũng Phan Kĩ sư xây dựng
    08:38 ngày 04/04/2020
    Đó là câu văn cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết bất hủ “Cuốn theo chiều gió” của nhà văn Margaret Mitchell. Câu nói ấy là lời của nữ nhân vật chính Scarlett O’Hara, sau trở thành một danh ngôn bất hủ của nhân loại. Đối diện với những tan vỡ, nàng đã đứng dậy và đặt quyết tâm ngày mai về Tara để tìm cách giành lại Rhett Butler, giành lại hạnh phúc.

    Vì sao bằng mọi giá Premier League phải trở lại để hoàn thành cho xong mùa giải 2019/20? Đấy không chỉ là chuyện quan trọng trong vấn đề tài trợ, chuyện guồng quay kinh tế, cũng không đơn thuần là việc chấm dứt tình trạng rối loạn lịch thi đấu của thế giới bóng đá vì đại dịch. Mà còn bởi một ý nghĩa cao đẹp hơn của loài người: dù sao, mai là một ngày khác. Tất cả đều phải nhìn về phía trước, đối mặt với tương lai và tin tưởng vào tương lai. 

    Đại dịch Covid-19 đã dạy cho nhân loại rất nhiều điều. Từ những việc đơn giản nhất như rửa tay, vệ sinh, tăng cường hệ miễn dịch, đến các kiến thức sinh học thường thức về virus, vi khuẩn. Và đó là suy nghĩ về việc bảo vệ môi trường. Bạn nghĩ sao khi 60 năm qua, đây là lần đầu tiên dòng kênh của Venice xanh ngắt thấy đáy, khi lỗ thủng tầng ô zôn đang từ từ vá lại. Covid-19 là virus của con người, hay con người là virus của mẹ thiên nhiên? 

    Đại dịch xảy ra trên toàn cầu đã dạy cho ta lòng yêu thương con người, sự đùm bọc trong gian khó, là sự quý trọng với sức khỏe, việc làm, sự chuẩn bị cho mọi biến cố. Là sự nhìn nhận rõ ràng hơn về các bộ mặt “dân tộc tính” trên khắp thế giới này, hòng có cách ứng xử phù hợp nhất. Đó là những bộ mặt mà khi bình an, không phải khi nào ta cũng thấy được.

    Đây cũng là dịp để con người sống chậm trong một thế giới đã quá vội vàng cả thập kỷ qua. Nhưng bên cạnh sự sống chậm ấy, ta cũng phải bần thần trước sự “chết mòn” của những phận người cơ khổ, chạy ăn từng bữa giữa đại dịch. Ai cho họ “sống chậm” khi miệng ăn còn chưa có? Những điều đẹp đẽ lẫn hoang tàn ấy, ta đã không thể nhìn thấy trong thời gian qua. 

    Bóng đá là niềm vui, nhưng bóng đá hiện đại giờ đã ngập ngụa trong tiền bạc. Nền công nghiệp bóng đá đã khiến CLB như những gánh xiếc đi lưu diễn, các cầu thủ sẵn sàng đến tận Trung Quốc không phải dưỡng già mà vì tiền nhiều hơn.

    Tiền đẩy mọi thứ quanh bóng đá bão hòa đi, kể cả tình yêu. Bây giờ khi không có bóng đá, khi các cầu thủ phải về nhà và tâng bóng cho đỡ nhớ, họ hiểu ra: “Chỉ cần được ra sân đã vui rồi?”. Người hâm mộ cũng hiểu “Được xem một trận bóng, đó đã là một món quà tinh thần quá đẹp.”

    XEM THÊM

    Ngoại hạng Anh chính thức hoãn vô thời hạn vì đại dịch Covid-19

    Sir Alex có đúng là 'bậc thầy tâm lý chiến'?

    Neville tiết lộ khoảnh khắc 'tái sinh' của Rooney ở M.U

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay