Bóng Đá Plus trên MXH

Đức hiện tại kém cả Nhật Bản

06:03 ngày 11/09/2023
Chỉ trong vòng 10 tháng, Đức thua cả hai lần gặp gỡ Nhật Bản. Chính tân đội trưởng Ilkay Gundogan cũng phải thừa nhận “Nhật Bản mạnh hơn chúng tôi”.

    Nếu Marc-Andre Ter Stegen không có 3 pha cứu thua xuất sắc, Đức đã phải nhận thảm bại 1-7 như cách mà họ từng hạ nhục người Brazil. Nhưng tỷ số 1-4 cũng đủ lột trần cuộc khủng hoảng nặng nề của ĐT Đức. Lần đầu tiên sau 22 năm, Đức thua 1-4 trên sân nhà trong một trận đấu chính thức kể từ trận thua Anh (1-5) vào năm 2001 tại vòng loại World Cup. Lần đầu tiên sau 38 năm, Đức mới thua 3 trận liên tiếp kể từ chuỗi thất bại vào mùa Hè 1985 trước Anh, Mexico và Nga.

    Niềm kiêu hãnh của người Đức đã bị đánh gục. Rất nhiều khán giả trong số 24.980 người có mặt trên sân Wolfsburg Arena đã huýt sáo la ó đội nhà. Trong khi ở dưới sân, các học trò của Hansi Flick thể hiện bộ mặt bạc nhược và rệu rã trước một Nhật Bản kiên cường và sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Quay lại 9 tháng trước tại Qatar, Đức cũng thua Nhật Bản (1-2) mở đầu cho kỳ World Cup thất bại mà họ bị loại từ vòng bảng.

    Thua Nhật Bản tâm phục khẩu phục hai trận liên tiếp, người Đức cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề của họ. Tất nhiên, đó chưa phải cái thua của một nền bóng đá. Bóng đá Đức vẫn ở một tầm cao hơn Nhật Bản và trong tay HLV Flick vẫn không thiếu những ngôi sao tầm cỡ. Nhưng ở khía cạnh tinh thần, động lực và sự gắn kết, người Đức đã thua thực sự người Nhật.

    HLV Hansi Flick bị sa thải chỉ một ngày sau trận thua Nhật Bản

    Cuốn phim tài liệu “Tất cả hoặc chẳng có gì” được ra mắt chỉ hai ngày trước trận gặp Nhật Bản. Toàn bộ nội tình bất ổn của ĐT Đức tại World Cup 2022 bị phơi bày. Một tập thể xuống tinh thần, các cầu thủ cự nự và va chạm với nhau trên sân tập, sự bất lực của HLV Hansi Flick và một bầu không khí rệu rã bao trùm tất cả. “Tất cả” sự mong đợi vào đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup thực ra là “chẳng còn gì”. Đức lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay vòng bảng World Cup. Những bất ổn nội tại đang kéo dài theo hướng trầm trọng hóa.

    “Ban đầu, HLV muốn tôi đá ở vị trí số 6. Từ World Cup, tôi xuống đá hậu vệ phải. Tất nhiên bạn luôn muốn HLV thử thách bạn ở nhiều vị trí”, Joshua Kimmich phát biểu sau trận thua Nhật Bản 1-4. Kimmich đã chơi không tốt ở vị trí hậu vệ phải nhưng điều đáng lo hơn là tinh thần sa sút của cầu thủ này. Kimmich được xem là thủ lĩnh tinh thần, một biểu tượng sắt đá của người Đức. Nhưng tới lúc này cũng không khó nhận ra Kimmich đã vơi dần tâm huyết. Điều đó liệu có liên quan đến việc Flick chọn Gundogan làm tân đội trưởng thay vì cầu thủ của Bayern?

    Joshua Kimmich có vẻ không còn hạnh phúc dưới thời Hansi Flick

    Nếu không tìm thấy khát vọng trong lời nói và cách thể hiện của Kimmich, đừng mong tìm thấy điều tương tự ở một cầu thủ Đức khác. Những Thomas Muller, Niklas Sule hay Ilkay Gundogan đều đã ở thời kỳ “đá thế nào cũng được”. Trong khi thế hệ kế cận của Kai Havertz chưa thể gánh vác, còn đẳng cấp ngôi sao của Leroy Sane hay Serge Gnabry chỉ là lóe lên trong một vài thời điểm.

    ĐT Đức lúc này không cần một cuộc đại phẫu, con người của họ vẫn chất lượng. Nhưng họ cần một ai đó thúc đẩy niềm tin, sự đoàn kết và tinh thần tận hiến. Nếu không, Đức sẽ còn thua Nhật dài dài. 

    Việt Hà • 06:03 ngày 11/09/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay